Bé gái chết lặng khi phát hiện ba mình treo cổ trong nhà.

Tan trường về đến nhà gọi ba nhưng không thấy trả lời, bé gái bàng hoàng, sửng sốt khi vừa mở của là cảnh tượng ba mình đang treo lơ lửng trên trần nhà với sợi dây thòng lọng thắt cổ.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 01/11, tại một căn nhà trong hẻm số 113, đường Lâm Thị Hố (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM), khi bé gái 13 tuổi, học lớp 7 trường THCS trên địa bàn Q.12 đi học về thì phát hiện ba mình thắt cổ treo lơ lửng trên trần nhà. Bé gái gào khóc thảm thiết và sau đó nhờ người lớn đến cắt dây, đưa ba xuống đất. Tuy nhiên, người này tắt thở.

Hiện trường ngôi nhà phát hiện sự việc.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hồng H. (47 tuổi, quê Hải Phòng). Ông H. đang làm kế toán trưởng một công ty nước ngoài, ông có vợ và hai con.

Theo người dân cho biết, thời gian trước ông H. có dấu hiệu trầm cảm nên hai vợ chồng ly hôn, người con gái ở với ba còn người con trai 6 tuổi ở với mẹ tại tỉnh Đồng Nai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hoàng Việt

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/be-gai-chet-lang-khi-phat-hien-ba-minh-treo-co-trong-nha-17024.html