Bé gái gãy tay, nguy kịch ngay sau khi sinh: 'Cháu sợ không đủ tiền đưa con đi chữa bệnh'

Con gái vừa lọt lòng đã lâm vào nguy kịch, nhưng gia cảnh khó khăn, lại không được lanh lợi như người khác, anh Nguyễn Văn Huy cứ nhìn con khóc vật vã mà chẳng biết làm gì.

Anh Huy nghẹn ngào bên đứa con nhỏ

Vợ mang thai tuần thứ 36, gia đình anh Nguyễn Văn Huy (ở tại phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) mong mỏi chờ đợi thành viên mới.

Thế nhưng, ngày bé chào đời, điều không may ập đến, bé nặng 4kg nhưng do bác sĩ không tiên lượng được cân nặng thật nên chỉ định sản phụ sinh thường. Quá trình sinh nở, bé bẹ kẹt đầu, các bác sĩ vất vả mới có thể bảo toàn tính mạng bé nhỏ đó. Thế nhưng, sau lọt lòng, bé bị gãy xương vai, ngạt khí, nguy cơ có thể bị ảnh hưởng đến não.

Nhìn đứa con gái nhỏ bụ bẫm, đỏ hỏn cứ giãy dụa gào khóc, tay phải bất động, anh Huy dường như bất lực.

Được biết,gia cảnh vợ chồng anh Huy thuần nông, nhà còn cha già mắc tai biến phải nằm một chỗ, mẹ đau yếu chỉ biết chăm đồng ruộng.

Cả gia tài chỉ có mấy mẫu ruộng thanh long, thế nhưng hoa quả có mùa, qua vụ, vợ chồng anh phải tỏa đi tìm việc kiếm sống qua ngày. Anh Huy đi phụ việc cho người ta khắp nơi, kiếm tiền nuôi cha già mẹ yếu và đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi.

Chính vì tài chính eo hẹp nên khi đứa con thứ 2 vừa chào đời đã gặp đại nạn, anh Huy không biết ứng biến ra sao.

Ngày gia đình nhận tin dữ, được người ta khuyên, muốn cứu con phải đưa lên bệnh viện lớn, anh Huy bấm điện thoại gọi cho cô ruột trên Sài Gòn cầu cứu: “Cô ơi, người ta nói như thế, nhưng cháu sợ không đủ tiền đưa con lên đó chữa bệnh”.

Lên đến Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé nguy kịch, gãy xương vai phải, tiên lượng vô cùng xấu, cháu có thể phải chịu di chứng cả đời.

Rơi nước mắt khi nhìn đứa con bé nhỏ phải chịu đau đớn, anh Huy nghẹn ngào “con còn khóc, tay chân còn giãy giụa, nó vẫn còn sự sống”.

Giờ đây, cả gia đình anh chỉ mong có đủ tiền điều trị cho con, để cuộc sống bé gái được tiếp diễn.

Mọi ủng hộ của các mạnh thường quân xin gửi về:

Chị Bùi Thị Bích Ngọc (người nhà anh Nguyễn Văn Huy).

STK 101002578070 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Thuận

Hồng Hải

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/be-gai-gay-tay-nguy-kich-ngay-sau-khi-sinh-chau-so-khong-du-tien-dua-con-di-chua-benh-d17031.html