Bé gái nghi bị bỏng nước sôi ở trường mầm non tại TP.HCM

Đón bé Ngọc A. đi học về, anh Bùi Văn Tăng phát hiện bàn chân con gái bị bỏng nước sôi nên viết đơn kêu cứu.

Ngày 5/11, anh Bùi Văn Tăng (SN 1983, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) gửi đơn đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM kêu cứu về việc con gái là bé Bùi Ngọc A. (18 tháng tuổi) bị bỏng ở bàn chân khi đi học tại trường mầm non A.N. (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Khoảng 16h35 ngày 29/10, anh Tăng đến trường mầm non A.N. đón con.

“Tôi đến trường lúc bé đang khóc. Cô giáo bế bé giao cho tôi. Về đến nhà, bé cứ khóc suốt. Tôi kiểm tra thì thấy bé bị bỏng ở bàn chân”, anh Tăng nói.

Vết bỏng ở bàn chân của bé Ngọc A. Ảnh: Song Ngư.

Sau đó, anh Tăng đưa bé Ngọc A. trở lại trường để hỏi cô giáo vì sao bé bị bỏng. Tuy nhiên, cô giáo nói không biết việc bé bị bỏng.

Anh Tăng cùng gia đình đưa bé Ngọc A. đến Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

“Cô giáo cùng nhà trường đến bệnh viện thăm hỏi, đồng thời đóng các chi phí điều trị cho bé Ngọc A.”, anh Tăng cho biết.

Kết quả khám bệnh của bé Ngọc A. Ảnh: Song Ngư.

Đến ngày 30/10, anh Tăng tiếp tục đến trường mầm non A.N. để đề nghị làm rõ vụ việc.

“Cô giáo cho rằng, bé tự gạt cần nước nóng nên bị bỏng ở bàn chân. Nhưng tại đây, tôi thấy cần gạt nước nóng cao hơn bé Ngọc A. thì làm sao bé với tay tới.”, anh Tăng bức xúc.

Trả lời VTC News, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM xác nhận đã nhận đơn kêu cứu của anh Tăng.

“Sau khi tiếp nhận đơn, chúng tôi sẽ liên hệ với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn để đề nghị làm rõ vụ việc nhằm đảm bảo quyền lợi cho bé Ngọc A" - bà Ngọc Nữ nói.

Bài liên quan

Nên luộc thịt bằng nước sôi hay nước lạnh?

Chữa bỏng bằng thuốc nam, trẻ nguy kịch tính mạng

Cẩn thận bỏng nước sôi ở trẻ nhỏ trong mùa đông

Sơ cứu sai cách, người mẹ khiến con trai 17 tháng tuổi bị lột da vì bỏng nước sôi

SONG NGƯ - QUANG ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-gai-nghi-bi-bong-nuoc-soi-o-truong-mam-non-tai-tphcm-d436972.html