Bé gái ở Singapore bị bỏ mặc bên đường

Hình ảnh bé gái ngồi lặng lẽ bên vỉa hè, ngay trước khu mua sắm tấp nập khiến nhiều người bức xúc.

Theo AsiaOne, 14h ngày 4/3, khi đỗ xe ở đường Prince of Wales thuộc khu Bukit Timah, Singapore, Mahita Vas (57 tuổi) chứng kiến cảnh một bé gái ngồi trên bệ bê tông ở vỉa hè, bên ngoài trung tâm thương mại Coronation. Cô bé khoảng chừng 4 tuổi, người nhỏ thó bên chiếc balo lớn màu tím.

Điều khiến Mahita giật mình là em buồn bã ngồi đó, không có người lớn bên cạnh. Người qua đường không ai chú ý đến em. Cảm thấy lo lắng, Mahita tiến lại gần, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 Bé gái ngồi một mình bên đường khiến Mahita lo lắng và nhiều dân mạng bức xúc khi biết chuyện. Ảnh: Facebook.

Bé gái ngồi một mình bên đường khiến Mahita lo lắng và nhiều dân mạng bức xúc khi biết chuyện. Ảnh: Facebook.

Ban đầu, bé gái phớt lờ bà, chỉ dáo dác nhìn xung quanh. Mahita bèn khe khẽ hát một ca khúc thiếu nhi và ngồi xuống cạnh em.

"Cô bé kinh sợ. Lúc đó, tôi ngờ ngợ em bị người giúp việc bỏ mặc ở đấy", người phụ nữ 57 tuổi kể.

Bà quyết định chụp lại cảnh bé gái khóc phòng khi cần đăng ảnh lên mạng xã hội để tìm kiếm bố mẹ em. Nhưng không lâu sau, Mahita thấy người giúp việc đi về chỗ họ đang ngồi. Người này thong thả đến gần, không hề có biểu hiện vội vã, cũng không an ủi dù bé gái nức nở. Trong khi đó, cô bé gái rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp lại người quen.

"Bà không nên để mặc con bé như vậy", Mahita nói với người giúp việc nhưng chỉ nhận lại thái độ dửng dưng. Vì thế, bà đoán đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra.

Bà quyết định đăng câu chuyện lên Facebook, hy vọng ai đó nhận ra đứa bé và giúp bố mẹ em nắm được tình hình. Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hơn 16.000 lượt chia sẻ. Hàng trăm người bình luận, bày tỏ sự giận giữ trước hành vi vô trách nhiệm của người giúp việc.

"Đây là ác mộng tồi tệ đối với các bà mẹ khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng giao phó con cho người giúp việc. Đứa trẻ dễ bị tổn thương bởi sự thờ ơ như vậy", một người dùng mạng bình luận.

Họ cho rằng người lớn không nên để mặc trẻ con một mình bên lề đường, không có gì có thể biện minh cho hành vi của người giúp việc trên.

Sau đó, bố mẹ bé gái không liên hệ trực tiếp với Mahita. Song tối 4/3, một người quen tìm được nhà trẻ nơi em đang học, nói chuyện với hiệu trưởng và được biết bố mẹ em muốn Mahita gỡ bài.

Bà ngay lập tức xóa hình ảnh nhưng vẫn giữ lại bài viết đến sáng 5/3 mới chuyển sang chế độ riêng tư. Bà cho rằng kể cả không có hình ảnh tội nghiệp đó, câu chuyện vẫn là lời cảnh tỉnh đối với các phụ huynh đang để mặc con cho người giúp việc.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-gai-o-singapore-bi-bo-mac-ben-duong-post1055759.html