Bé gái rong ruổi cùng cha mẹ trên xe giao hàng từ năm lên 4

Không muốn trở thành một trong hàng ngàn đứa trẻ bị bỏ lại tại các vùng thôn quê ở Trung Quốc, bé Miaomiao (7 tuổi) đã theo chân cha mẹ rong ruổi trên khắp các phố phường ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang từ khi mới lên 4.

Theo thông tin trên trang Qianjiang Evening News vào ngày 20/8, Miaomiao dành phần lớn thời thơ ấu của mình quanh bãi hàng hóa và kho bãi. Tuy nhiên, chị Zhang Xiaoyun, mẹ của Miaomiao, một người lái xe tải giao hàng, coi đây là lựa chọn tốt nhất cho gia đình mình vì nó không khiến con gái chị trở thành một đứa trẻ bị bỏ lại.

“Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu có ai đó chăm sóc cho những đứa trẻ thì sao chúng tôi lại phải bắt chúng đi cùng trên xe tải giao hàng mỗi ngày?”, chị Zhang bày tỏ.

Chị Zhang cho biết, trong tuần, Miaomiao vẫn đi học. Nhưng vào cuối tuần hay các ngày nghỉ lễ, cô bé đều theo mẹ đi làm và ngồi ở ghế của hành khách trên xe tải đi quanh Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để giao hàng.

Không muốn trở thành một đứa trẻ bị bỏ lại, Miaomiao lên thành phố, rong ruổi cùng cha mẹ trên xe tải giao hàng.

“Tôi luôn phải cảnh báo con gái rằng con còn nhỏ và rất dễ gặp nguy hiểm khi đi lung tung. Thỉnh thoảng trên xe rất nóng nên con thường ngủ thiếp đi”, chị Zhang kể.

Khi được hỏi liệu có thích đi giao hàng với mẹ không, bé Miaomiao được nhún vai đáp: “Cháu không muốn đi. Trên xe rất ngột ngạt. Nhưng nếu mẹ lắp điều hòa thì xe sẽ tốn nhiều xăng hơn”.

Mặc dù trả lời như vậy nhưng Miaomiao hàng ngày vẫn ngoan ngoãn mang đồ đạc của mình và lặng lẽ lên xe di chuyển khắp nơi cùng mẹ.

Được biết, vợ chồng chị Zhang đã làm việc trong ngành hậu cần hơn 20 năm và cả 2 đều là nhân viên lái xe tải giao hàng. Cha mẹ chồng của chị Zhang sống tại một ngôi làng ở quê nhà Lanxi, cách Hàng Châu 3 giờ lái xe. Sau khi đến Hàng Châu làm việc, vợ chồng chị đã một cậu con trai. Tuy nhiên vì yếu tố công việc bận rộn nên họ đã gửi con trai cho ông bà chăm sóc. Điều này khiến mỗi lần về thăm con trai, cậu bé đều cư xử với họ như người xa lạ.

Chính vì vậy, vợ chồng chị Zhang quyết định đưa Miaomiao lên Hàng Châu cùng mình từ khi cô bé mới học mẫu giáo.

Mặc dù, vẫn chưa đủ khả năng mua một căn hộ ở Hàng Châu, nhưng chị Zhang nghĩ rằng cuộc sống tại đây vẫn tốt hơn ở quê và quyết giữ Miaomiao ở lại vì chị cho biết chị đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai đầu, nên chị không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.

Trà Li SCMP

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/be-gai-rong-ruoi-cung-cha-me-tren-xe-giao-hang-tu-nam-len-4-post47413.html