Bé gái Trà Vinh - nguồn cảm hứng bất tận của người mẹ đam mê chụp ảnh dạo

Nhắc đến những thợ chụp ảnh dạo nổi tiếng ở Trà Vinh hẳn ai cũng nhớ đến chị Trần Thanh Đan ở TP Trà Vinh với những bức ảnh Cô ba Trà Vinh, Cô gái Khmer... khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Cô bé Thiên Hương tạo dáng rất chuyên nghiệp bên máy ảnh.

“Tôi chẳng biết gì về chụp ảnh, chỉ vì tình yêu dành cho con gái nên muốn ghi lại những khoảnh khắc cũng như cảm xúc của con nên tôi quyết định mua máy ảnh tự chụp cho con. Không ngờ sau khi đăng ảnh con trên trang Facebook cá nhân, rất nhiều người hỏi thăm và nhờ tôi chụp ảnh. Vậy là từ đó tôi bắt đầu nghề chụp ảnh dạo của mình. Có thể nói, con gái chính là người đã khơi nguồn cảm hứng và đưa tôi đến với nghề này” – Chị Thanh Đan chia sẻ.

Gần đây, chị Thanh Đan chia sẻ những hình ảnh bé gái rất đẹp và đáng yêu, bộ ảnh có tên Nhiếp con. Chị cho biết, đây là bộ ảnh đầu tiên đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc đời chị, vì nhờ bộ ảnh này, chị đã chuyển từ một người thợ làm tranh sơn dầu sang chụp ảnh dạo. Và nghề này đã theo chị mấy năm nay, trở thành niềm đam mê, giúp chị tạo ra những sản phẩm được nhiều người yêu thích.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng chị Thanh Đan về bộ ảnh đã lưu dấu bước ngoặt với nghề chụp ảnh dạo cũng như hiểu hơn về cuộc đời của chị.

Chào chị, chị có thể chia sẻ đôi chút về cô con gái bé bỏng Thiên Hương của mình?

- Bé Thiên Hương sinh năm 2011, năm nay học lớp 2, trường Sư phạm Thực hành Trà Vinh. Bé ngoan hiền, có năng khiếu nhảy múa, thường xuyên hoạt động văn hóa văn nghệ ở trường, là học sinh xuất sắc nên được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Còn đối với chị, bé là một người con ngoan, dù còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, biết quan tâm và chia sẻ với mẹ mọi chuyện và quan trọng hơn bé luôn là người đồng hành cùng mẹ trong những lần mẹ đi chụp ảnh dạo. Chị rất hạnh phúc và tự hào về con gái, luôn mong con lớn lên hạnh phúc và thành nhân.

Trước khi chụp ảnh dạo thì chị làm nghề gì?

- Trước đây chị là thợ chép tranh sơn dầu ở Sài Gòn, sau đó về Trà Vinh bán báo dạo. Công việc cũng không có gì ổn định, thậm chí còn khá vất vả, nhưng chị nghĩ rằng dù là bất cứ việc gì miễn sao mình kiếm ra tiền bằng sức lao động chân chính thì đều đáng trân trọng.

Và cũng rất bất ngờ, vì sau khi có bé Thiên Hương, những bức ảnh chị chụp để làm kỷ niệm lại được nhiều người yêu thích và có nhã ý nhờ chị chụp ảnh cho họ, rồi khi các bộ ảnh ra đời, nhiều người đặt hàng hơn nên chị nghĩ đó là duyên nên đã chuyển sang chụp ảnh kiếm sống.

Bộ ảnh bé Thiên Hương được chị chụp vào thời gian nào?

- Bộ ảnh của con gái Thiên Hương được chị chụp vào tháng 4/2014, lúc này cháu mới được hơn 6 tuổi. Lần đó chị đưa cháu đi chơi ở khu du lịch Huỳnh Kha và cũng là dịp chị vừa mua máy ảnh mới. Chị có hỏi con muốn chụp ảnh như thế nào, cháu hồn nhiều nói con muốn được giống như mẹ, được cầm máy ảnh để chụp những bức hình đẹp nhất. Và thế là chị chụp thôi.

Khi mới bước chân vào nghề này chị gặp phải khó khăn gì?

- Khó khăn nhiều lắm bởi vì chị không phải là một nhiếp ảnh gia, khôngđược đào tạo bài bản qua trường lớp, tất cả đều là tự học nên cũng chẳng có nhiều kỹ năng. Từ chỉnh góc chụp, khuân hình, hay chỉnh sửa ảnh cũng vậy…thứ mà chị có duy nhất chỉ là cảm xúc dành cho những bức ảnh mà thôi.

Làm thế nào để chị vượt qua được những khó khăn đó?

- Để vượt qua những khó khăn ban đầu, chị may mắn được các bậc đàn anh trong nhiếp ảnh dạy về cách chọn góc chụp và sử dụng phần mềm photoshop. Rồi sau khi được học cơ bản, chị phải tự mày mò và học hỏi trên sách, các kênh hướng dẫn để nâng cao tay nghề.

Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất khi mới bước vào nghề?

- (Cười) – Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng điều khiến chị nhớ nhất là lần đầu tiên mua máy ảnh về chụp cho con vì lúc đó chị không biết gì về nhiếp ảnh. Chị thấy các cha mẹ có con nhỏ điều muốn ghi lại những khoảnh khắc lớn lên từng ngày của con mình và chị cũng như vậy.

Vì yêu con nên chị quyết định mua máy ảnh về để chụp con, mà trong khi đó chị không biết làm sao để gắn lens vào máy để chụp như thế nào. Chị đã thức cả đêm để mò mẫm và tìm hiểu để sử dụng máy ảnh. Đó là kỷ niệm không bao giờ chị quên được.

Nghề chụp ảnh dạo cũng khá vất vả, sao chị lại quyết tâm theo nó?

- Nghề nào cũng cực, cũng vất vả, nhưng chụp ảnh dạo đã trở thành niềm đam mê trong chị. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh mình chụp, chị ngắm lại từng kiểu để xem còn thiếu sót gì và chị phải làm gì để cho nó đẹp hơn.

Bên cạnh đó, sự ưng ý, ủng hộ, sự tin tưởng mà khách hàng dành cho chị đã trở thành động lực để chị cố gắng hơn. Còn một lý do nữa, đó chính là vì con gái chị, chính cô bé đã đem chị đến với nhiếp ảnh. Thế nên chị sẽ luôn cố gắng khắc phục hạn chế của mình, quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của mình.

Theo chị, làm thế nào để có những bức ảnh đẹp?

- Theo cảm nhận của riêng chị, một bức ảnh đẹp không chỉ theo đúng bố cục, khuôn hình mà quan trọng còn là cảm xúc của mẫu, vẻ đẹp tự nhiên bao giờ cũng có hồn và thu hút người xem. Vì vậy, chị thấy quan trọng nhất vẫn là biểu cảm trên gương mặt của mẫu ảnh.

Con gái Thiên Hương đã giúp chị những gì trong quá trình phát triển nghề chụp ảnh?

- (Cười) Nhỏ bé vậy thôi nhưng Thiên Hương giúp chị nhiều trong khi chụp ảnh lắm đấy. Ngoài việc tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo trong chị, bé còn rất tích cực giúp đỡ mẹ trong công việc. Bởi vì, thời gian đầu chị đem con gái ra thực tập rất nhiều.

Bé đồng hành cùng mẹ ngoài nắng trong nhiều giờ nhưng con gái cố gắng lắm, cũng để cho mẹ chụp xong mới về, có nhiều khi về tới nhà bé còn bị cảm nắng nữa, thương lắm. Thế nhưng, những lúc như vậy mới biết con gái quan trọng với chị như thế nào.

Bên cạnh đó, bé cũng là người trợ lý đặc lực của mẹ, cuối tuần chị có khách hàng là bé đi cùng, phụ mẹ nhặt hoa, tạo dáng cho khách hàng. Thậm chí, có nhiều lúc chị ngồi chỉnh cho khách mà bé ngồi coi cùng và cho ý kiến về từng bức ảnh, những lúc như vậy bé rất đáng yêu.

Khi bé còn nhỏ, chị sắp xếp thời gian ra sao để vừa chăm cháu vừa hoàn thành công việc?

- Chị là mẹ đơn thân nên vất vả hơn nhiều so với những chị em phụ nữ khác, bởi vì chị vừa phải chăm sóc con vừa kiếm thu nhập để nuôi con nên phải cố gắng gấp đôi mọi người. Đặc biệt, những lúc con bị bệnh thì cũng chỉ có một mình chăm nom.

Đến khi con lớn hơn thì chị vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ,…nói chung có quá nhiều khó khăn mà chị không thể kể hết được. Nhưng cũng nhờ có con gái bé bỏng mà chị thấy cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. Chính cô bé là niềm tin, hy vọng và cũng là động lực để chị cố gắng sống tốt hơn.

Bộ ảnh được nhiều người yêu thích, chị nghĩ sao về điều này?

- Những tấm hình chị chụp trong bộ ảnh Nhiếp Con chỉ đơn giản là muốn bộc lộ chút cảm xúc của mình, để dành tặng con niềm vui, mong con hãy cười thật thoải mái, mãi là tình yêu và động lực của mẹ. Và bản thân chị cũng rất vui khi được mọi người xem, thấu hiểu và chia sẻ được cảm xúc đó của mình.

Cùng xem thêm các hình ảnh đáng yêu của bé Thiên Hương:

Theo Ngọc Giang/Tin Nhanh Online - Nguồn ảnh: Trần Thanh Đan

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/be-gai-tra-vinh-nguon-cam-hung-bat-tan-cua-nguoi-me-dam-me-chup-anh-dao-511733.htm