Bẻ khóa nhiều xe máy, tên trộm không ngờ bị lộ ngay tại... chốt 141

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tên trộm sống ở phố cổ Hà Nội đã lấy trót lọt 2 chiếc xe máy, trong đó, chiếc xe SH được một đầu mối nhận mua ngay sau đó. Khi kẻ trộm đang lái chiếc xe SH tới điểm giao dịch thì tổ công tác Y3/141 đã phát hiện, bắt giữ. Nữ chủ xe đã được liên hệ để tới nhận lại xe ngay buổi tối cùng ngày.

Tối 29-3-2020, tổ công tác Y3/141 CATP Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ (Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm).

Tới khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy SH có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng thừa nhận đã bẻ khóa 2 chiếc xe máy trong một ngày, và đều bán ngay

Khi vào chốt 141, cả hai rất lúng túng. Họ trình bày rằng "quên mang theo giấy tờ xe", nên đề nghị được nộp phạt để đi, vì "đang có việc gấp".

Tiến hành kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện nam thanh niên cầm lái giấu một bộ vam phá khóa xe máy (gồm tay công, 2 đầu vam và 1 công cụ phá khóa từ).

Bộ vam phá khóa mà đối tượng luôn thủ bên người

Sau khi làm rõ, cán bộ của tổ Y3/141 đã liên lạc được với chủ xe SH là chị Lê Hà Phương (SN 1991, trú tại quận Ba Đình) để hướng dẫn thủ tục nhận lại tài sản.

Đại diện tổ công tác Y3/141 xác minh giấy tờ và hướng dẫn chủ xe SH các thủ tục nhận lại tài sản

Chia sẻ sau đó, chị Phương cho biết: "Khi bị mất xe ở phố Lê Duẩn, tôi đã trình báo công an. Chỉ sau vài tiếng, tôi đã được cán bộ của tổ Y3/141 liên hệ, thông báo đến nhận xe. Tôi vô cùng bất ngờ và cảm phục lực lượng 141, vì sự quyết liệt, hiệu quả và tận tâm hết minh".

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/clip-be-khoa-nhieu-xe-may-ten-trom-khong-ngo-bi-lo-ngay-tai-chot-141/848749.antd