Bế mạc SEA Games 32: Ấn tượng Việt Nam

Lễ bế mạc SEA Games 32 như nước chủ nhà Campuchia tuyên bố, hoành tráng, ấn tượng không kém lễ khai mạc, cho dù kết quả thi đấu của các đội tuyển không đạt như kỳ vọng. Người dân xứ sở chùa Tháp, tự hào với một kỳ SEA Games đầu tiên được đăng cai ở quê nhà, được tổ chức rất khác biệt, đã đổ về thủ đô Phnom Penh để tận hưởng những phút giây sôi động còn lại, trước khi trả về những di sản nét đằm sâu, cổ kính…

Cử tạ Việt Nam "chốt sổ" SEA Games 32 với 4 huy chương vàng.

Với các cổ động viên Việt Nam, SEA vẫn chưa kết thúc dù Huỳnh Như, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng đã về nước. Rất đông người hâm mộ, Việt kiều trên khắp Campuchia nán lại để chờ phút giây Thể thao Việt Nam đi vào lịch sử, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 355 huy chương các loại, trong đó có 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ SEA Games, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, nhưng là lần đầu tiên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở một kỳ Đại hội diễn ra ngoài đất nước. Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Thái Lan (108 vàng, 96 bạc và 108 đồng). Đoàn thể thao Indonesia (86 huy chương vàng) đứng thứ 3. Xếp tiếp theo là các đoàn thể thao nước chủ nhà Campuchia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.

Chia tay SEA Games 32, vương vấn một Campuchia nóng bỏng, vẫn còn đó những tiếc nuối, những giọt nước mắt… nhưng trên tất cả vẫn những kỷ niệm còn tươi nguyên của thành tích và kỳ tích mang tên Việt Nam. Đây là niềm tin, là hành trang, là động lực để Thể thao Việt Nam bước vào hành trình chinh phục những đỉnh cao ASIAD, Olympic, World Cup hay SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan vào mùa đông 2025.

N.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/be-mac-sea-games-32-an-tuong-viet-nam-post277723.html