Bé sơ sinh bị mẹ vứt xuống cống cổ vẫn quấn dây rốn

Nghe tiếng khóc dưới cống, một người phụ nữ Ấn Độ nhanh chóng lật nắp cống và kéo ra một em bé sơ sinh.

Sự việc trên xảy ra tại tại khu đô thị Valasaravakkam, thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ vào hôm 15/8 vừa qua.

Toàn bộ cuộc giải cứu kỳ diệu trên đã được một nhân chứng ghi lại. Theo đó, cô Geeta (45 tuổi, ở thành phố Chennai) đã cúi người xuống cống ngầm và túm chân, kéo một em bé sơ sinh đang khóc ra khỏi miệng cống. Em bé khá yếu vì bị dây rốn quấn chặt quanh cổ.

Cô Geeta đã nhẹ nhàng gỡ dây rốn ra khỏi cổ đứa bé, sau đó, cô nước lau sạch người cho em bé rồi quấn em vào một chiếc khăn ấm và đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe.

Các bác sĩ của bệnh viện Egmore cho biết em bé đang gặp một số vấn đề về đường hô hấp, nguyên nhân có lẽ là do bị dây rốn quấn quanh cổ khá lâu. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của em khá ổn định.

Cô Geeta, người cứu sống bé trai, nói rằng cô muốn đặt tên cho em là Suthanthiram, trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là sự tự do, một phần vì em được tìm thấy đúng vào ngày Quốc khánh của Ấn Độ, một phần vì cô Geeta mong muốn em sẽ được tự do trong tương lai.

Được biết, sau khi được các phương tiện truyền thông đưa tin, bệnh viện đã nhận được hàng chục lời đề nghị nhận em làm con nuôi.

Vân Anh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/be-so-sinh-bi-me-vut-xuong-cong-co-van-quan-day-ron-d13555.html