Bé sơ sinh ngủ nhiều bất thường, cha mẹ cẩn trọng với bệnh tim hiếm gặp

Cặp vợ chồng nhận thấy tiếng ngáy của con mình bất thường, không ngờ đó là dấu hiệu của bệnh tim hiếm gặp.

Charlotte Lake (23 tuổi) và chồng sắp cưới Nathanael Guide sống tại Scotland hạnh phúc chào đón bé Ava-Rose chào đời vào ngày 25/6/2023. Bé Ava ngủ nhiều hơn mức bình thường đối với một đứa trẻ sơ sinh, dẫu vậy 2 vợ chồng vẫn lạc quan cho rằng con mình dễ nuôi. Tuy nhiên, có một dấu hiệu khiến họ lo lắng là bé không tăng cân.

Sau khi chia sẻ nỗi lo lắng này với một y tá, bé Ava nhanh chóng được cha mẹ đưa tới bệnh viện kiểm tra và phát hiện có một lỗ thủng ở tim. Cô bé được sắp xếp phẫu thuật khi mới 3 tháng tuổi, may mắn là mọi thứ đã suôn sẻ. Hiện tại, cô bé khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Sau sự việc này, hai vợ chồng muốn chia sẻ câu chuyện về con gái mình, hy vọng có thể nâng cao nhận thức về dị tật tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tới mọi người.

Charlotte chia sẻ: "Tôi từng nói với mọi người là con gái có gì đó không ổn, trông giống như con bé bị cảm lạnh vậy. Bác sĩ vẫn cho rằng điều đó là bình thường và mọi thứ sẽ ổn thôi. Theo thời gian, tình trạng của con bé ngày càng tệ hơn".

Vào ngày 4/7, chỉ sau 9 ngày kể từ lúc chào đời, người mẹ nói với y tá rằng hơi thở của con gái mình rất kỳ lạ. Các xét nghiệm cho thấy nhịp thở và nhịp tim của cô bé cao gấp đôi bình thường, nghĩa là nó đang ở mức cao nguy hiểm.

Trong vòng 5 phút, y tá đã gọi cho bác sĩ nhi khoa ở Dumfries và xe cấp cứu đã đến.

Lúc đầu, các triệu chứng của bé Ava khiến các bác sĩ bối rối. Họ nghĩ rằng cô bé có thể bị nhiễm trùng phổi hoặc viêm phổi. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ xác định Ava bị dị tật tim, nhanh chóng đưa cô bé đến Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Glasgow.

Các xét nghiệm được thực hiện vào ngày 6/7 cho thấy Ava có một lỗ thủng trong tim - một dị tật tim đe dọa tính mạng, có thể gây thở nhanh và khó thở ở trẻ sơ sinh. Động mạch chủ truyền máu từ tim tới hệ tuần hoàn ở sai vị trí, điều đó khiến cho tim của cô bé phải vật lộn để bơm máu đi khắp cơ thể. Đó là lý do khiến cô bé khó thở.

Bệnh tim bẩm sinh (CHD) là một trong những loại dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, ảnh hưởng đến gần 1 trên 100 trẻ sinh ra ở Anh và Mỹ.

Trang NHS cho biết, các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm nhịp tim nhanh, thở gấp, mệt mỏi, da hoặc môi có màu xanh, phù chân, bụng hoặc quanh mắt.

Hai vợ chồng cứ nghĩ con gái mình dễ nuôi, ngủ ngon nhưng sau khi nghe chẩn đoán mới biết được cô bé kiệt sức vì khó thở.

Người mẹ chia sẻ: "Các bác sĩ hỏi cô bé có ngủ nhiều không, tôi trả lời là có. Tôi nghĩ trẻ sơ sinh ngủ nhiều là điều bình thường nhưng con bé lại không thức dậy vào ban đêm như những đứa trẻ khác. Tôi cố gắng rất nhiều để con bé có thể tăng cân nhưng vô ích, vì vậy bác sĩ phải đặt ống truyền dinh dưỡng".

Sau 6 tuần, bác sĩ thông báo Ava có thể đã được phép phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công và Ava hồi phục nhanh chóng. Cô bé được cho xuất viện sau 8 ngày kể từ lúc phẫu thuật. Hiện cặp đôi đang quyên tiền cho Tổ chức từ thiện của Bệnh viện Nhi đồng Glasgow.

Các bác sĩ cho biết Ava sẽ không thể sống sót để đến trường nếu ca phẫu thuật không được tiến hành.

Người mẹ chia sẻ: "Thật khó có thể tưởng tượng được, bạn biết đấy trái tim của một đứa trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi còn rất nhỏ, đã thế lại bị dị tật. Thật may mắn là con bé đã vượt qua được, giờ con bé tăng cân đều đặn, có thể bú bình trở lại. Ngoài dùng thuốc và tái khám định kỳ tại bệnh viện, con bé trở lại là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường".

Nguồn: Dailymail

Phan Hằng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/be-so-sinh-ngu-nhieu-bat-thuong-cha-me-can-trong-voi-benh-tim-hiem-gap-20231123160810686.htm