Bé trai 11 tuổi đạp xe từ Nam Định lên Hà Nội vì nhớ mẹ

Bé Toàn đạp xe từ Nam Định lên Hà Nội để gặp mẹ, khi đến Phủ Lý (Hà Nam) thì kiệt sức, sau đó cậu bé được lực lượng chức năng giúp đỡ đưa về nhà.

Khoảng 15h ngày 3/5, Đại úy Lê Hữu Chính thuộc Đội CSGT, Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) phát hiện 1 bé trai đi xe đạp đang đứng hỏi đường, có dấu hiệu mệt mỏi.

Thấy vậy, Đại úy Chính đã đến tìm hiểu sự việc và được biết cháu bé đang trên đường lên Hà Nội tìm mẹ. Sau đó, tổ công tác đã đưa bé trai về đơn vị, đồng thời liên lạc với người nhà đến đón.

 Người thân của Tài đến đón cháu về nhà. (Nguồn: Công an Hà Nam)

Người thân của Tài đến đón cháu về nhà. (Nguồn: Công an Hà Nam)

Đến 22h, các chiến sỹ CSGT bàn giao cháu Tài về cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Huyền, người thân của Tài cho biết gia đình rất cảm động và gửi lời cảm ơn tới Đội CSGT, Công an TP Phủ Lý.

Được biết, cháu bé là Phạm Đức Tài (sinh năm 2008), nhà ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Bé Tài chia sẻ, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, bé đã đạp xe một mình từ nhà lên Hà Nội để gặp mẹ, vì nhớ mẹ.

Vị trí lực lượng chức năng phát hiện Tài là lối vào cao tốc đi Hà Nội, cách nhà em khoảng 60 km.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-trai-11-tuoi-dap-xe-tu-nam-dinh-len-ha-noi-vi-nho-me-d472991.html