Bé trai 8 tuổi thiệt mạng có thể do mâu thuẫn làm ăn của người lớn

'Thấy cảnh tượng đó tôi hét lên vì hoảng sợ, đưa con đến bệnh viện nhưng không kịp', chị Thu vừa khóc vừa kể lại phút phát hiện con trai bị tấn công tại nhà.

Sáng 15/4, ngôi nhà đang xây dở ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) - nơi cháu bé 8 tuổi bị kẻ lạ mặt chém tử vong - tấp nập người thân, hàng xóm đến động viên, chia sẻ với chủ nhà.

Không tin vào những gì vừa xảy ra, những người đến chia buồn đều hoang mang, phẫn nộ với tội ác mà hung thủ gây ra.

Ông Dụng đau buồn trước sự ra đi của cháu nội. Ảnh: N.T.

"Tôi tới đây để chia buồn với gia đình cháu. Nhiều người đã ở với gia đình từ tối qua để san sẻ nỗi đau này. Cháu bé còn nhỏ, sao lại tàn nhẫn với nó như thế", bà Nguyễn Thị Hiền (người địa phương) xót xa.

Ngồi lặng bên bàn thờ cháu bé, đôi tay vẫn còn run, ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé bị sát hại) cho biết sáng nay thi thể cháu bé đã được gia đình đưa đi hỏa táng.

"Sự ra đi của cháu thực sự là một mất mát và tổn thương to lớn đối với gia đình tôi. Sự việc xảy ra có thể là do liên quan đến công việc làm ăn của bố cháu bé vì thế một số người đã tìm đến nhà ra tay. Giờ gia đình tôi mong sớm bắt được kẻ gây án để trừng trị theo pháp luật, như thế linh hồn cháu bé mới siêu thoát được", ông Dụng buồn bã nói.

Là người đầu tiên nhìn thấy cảnh cháu bé nằm trên vũng máu, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, mẹ cháu bé) nằm dưới nền nhà khóc thương con.

Ám ảnh về hình ảnh cậu con trai lúc đó, chị Thu kể lúc 20h hôm 14/4, chồng chị đi vắng. Để 3 đứa con trai ở nhà, người mẹ chạy ra quán tạp hóa gần đó mua mì tôm. Quay về nhà, chị hốt hoảng thấy con trai lớn 8 tuổi nằm gục trên vũng máu.

"Thấy cảnh tượng đó tôi hét lên vì hoảng sợ, đưa con đến bệnh viện nhưng không kịp. Con tôi bình thường rất ngoan hiền, nghe lời bố mẹ. Chồng tôi mấy năm nay cố gắng làm ăn để xây cho vợ con ngôi nhà mới khang trang đón Tết, nhưng giờ cháu bé đã ra đi mãi mãi", người mẹ khóc nấc.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-8-tuoi-thiet-mang-co-the-do-mau-thuan-lam-an-cua-nguoi-lon-post834600.html