Bé trai bị đánh gãy tay: Cả nhà con đi bán vé số nuôi ba bệnh tâm thần

Trong thời gian nghỉ hè, Linh bán vé số giúp gia đình thì xảy ra vụ cướp. Gia đình cậu bé 13 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ba bị bệnh tâm thần, mẹ sức yếu, cả nhà đi bán vé số.

Nhân chứng kể lúc phát hiện bé trai bán vé số nằm bên đường kêu cứu Ông Đồng ở TP Tam Kỳ về nhà thì phát hiện Linh nằm bên đường kêu cứu. Thấy vậy, người đàn ông dừng xe chở cháu bé về nhà lo ăn uống rồi chở đi trình báo công an.

Một ngày sau vụ việc bị cướp tiền vé số 1,2 triệu đồng và bị đánh gãy tay, Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nằm điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn.

Ba bệnh tâm thần, cả nhà bán vé số

Trưa 16/7, Nguyễn Văn Linh nằm một mình tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Đôi lúc cậu bé khẽ than đau đầu khi nhớ lại chuyện trước đó một ngày bị cướp tiền, đánh đến gãy tay. "Con đi bán vé số vào dịp nghỉ hè để có tiền giúp gia đình. Đây là năm thứ 3 con bán vé số thì bị đánh", Linh nghẹn giọng.

Mắt ngấn lệ, Linh cho hay gia đình có 3 người, ba của em bị bệnh tâm thần nên em ở cùng mẹ. Chiều 15/7, ba và mẹ Linh có đến viện và ở lại một đêm.

"Sáng nay (16/7), mẹ phải về nhà để đưa vé số cho đại lý, trưa ba cũng về nhà nên con nằm đây một mình. Con vẫn còn đau đầu, tay chân thì nhức", Linh nhăn nhó nói.

Theo lời Linh, khoảng hơn 10h ngày 15/7, sau khi bán xong vé số và trên đường về nhà thì một thanh niên chạy xe máy đến dụ dỗ chở tới rừng keo thuộc xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn). Tại đây, nam thanh niên dùng cây đánh gãy tay nạn nhân và cướp số tiền 1,2 triệu đồng trong túi Linh.

Ông Nguyễn Công Phước, ba của bé trai Linh. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Nguyễn Công Phước, ba của bé trai Linh. Ảnh: Thanh Đức.

Sáng 16/7, ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi, cha Linh) rời bệnh viện với tinh thần không mấy tỉnh táo vì bị bệnh tâm thần nhiều năm nay. Ông Phước kể khoảng 17h ngày 15/7, khi đang ở nhà thì nghe người dân báo con trai bị đánh.

"Nghe người dân báo tin con trai bị đánh, tôi chạy xe máy lên Trung tâm y tế huyện Quế Sơn thì thấy tay con trai đã bó bột. Nó còn nhỏ, sao người ta lại nỡ đánh con tôi gãy tay đến mức này", ông Phước xót xa.

Ông Lê Lai, Chủ tịch UBND xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn), cho biết gia đình ông Nguyễn Công Phước thuộc diện hộ nghèo của xã. Bản thân ông Phước bị bệnh tâm thần, vợ ông Phước cũng bị bệnh nên cả gia đình phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống.

"Tôi xót xa khi chứng kiến thằng bé nôn ói"

Ông Lê Văn Đồng (53 tuổi, trú xã Quế Châu) là người trực tiếp phát hiện bé trai Nguyễn Văn Linh sau khi em ra khỏi rừng. Trong lúc đi công việc ở TP Tam Kỳ, trên đường về, ông phát hiện Linh kêu cứu cách mặt đường khoảng 20 m.

"Lúc đó, tôi dừng xe thì thấy người thằng bé đầy bụi bặm, khóc và nói rằng bị cướp vé số. Tôi chở về nhà và dùng khăn lau sạch người cho bé, dọn cơm ăn rồi chở đến UBND xã Quế Châu trình báo", ông Đồng nhớ lại.

Ông Lê Văn Đồng, người phát hiện Linh lúc bị nạn. Ảnh: Thanh Đức.

"Nó chưa kịp kể hết sự việc đã than đau và nôn ói tại cơ quan. Lúc đó, tôi cùng mọi người đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Quế Sơn cấp cứu. Sau khi làm thủ tục, trong lúc Linh băng bột, tôi gửi cháu lại và đi cùng công an xã, huyện đến hiện trường", ông Linh nói.

Theo ông Đồng, khu vực nơi ông phát hiện Linh là một rừng keo trồng của người dân ít người qua lại nên rất khó để người dân phát hiện và giúp đỡ cậu bé.

"Nhìn cảnh cháu Linh nhăn mặt vì đau thật sự tôi rất thương. Mới 13 tuổi đã phải dang nắng, dang mưa giúp đỡ gia đình kiếm tiền", ông Đồng xúc động.

Bé Nguyễn Văn Linh sẽ được miễn toàn bộ chi phí điều trị. Ảnh: Thanh Đức.

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, cho biết khoảng 15h ngày 15/7, Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Linh trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, tay và chân có vết máu bầm.

Bác sĩ Long cũng cho biết từ khi vào cấp cứu, do hoàn cảnh gia đình Linh khó khăn nên trung tâm sẽ miễn toàn bộ chi phí điều trị. Vị bác sĩ cũng mong muốn được nhận bé trai 13 tuổi làm con nuôi vì thương cảm.

“Chi phí điều trị gồm tiền viện phí, việc ăn ở của cháu Linh trung tâm sẽ miễn phí tất cả. Bản thân tôi cũng rất muốn cháu Linh khỏe mạnh và mong muốn nhận Linh làm con nuôi nếu ba mẹ cháu bé đồng ý”, bác sĩ Long chia sẻ.

Bé trai 13 tuổi bàng hoàng nhớ lại phút bị cướp tiền, đánh gãy tay Điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam), bé trai Nguyễn Văn Linh (13 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc bị nam thanh niên cướp tiền, đánh gãy tay.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-bi-danh-gay-tay-ca-nha-con-di-ban-ve-so-nuoi-ba-benh-tam-than-post967495.html