Bé trai bị giết ngay tại trường... tội ác người người phẫn nộ tột đỉnh

Con trai 8 tuổi bị lạm dụng, xâm hại và giết chết ngay trong khuôn viên trường học, cha mẹ phẫn nộ tột đỉnh.

Ngày 9/9 vừa qua, cảnh sát thành phố Gurgaon, bang Haryana, Ấn Độ đã bắt giữ kẻ tình nghi giết hại bé trai 8 tuổi ngay trong trường quốc tế Ryan, một trường học nổi tiếng ở Gurgaon. Theo thông tin đăng tải, vào sáng sớm ngày 8/9, bảo vệ trường quốc tế Ryan phát hiện thi thể của một nam học sinh lớp 2 nằm trên vũng máu gần khô phía bên ngoài nhà vệ sinh của trường học. Khi được tìm thấy, cậu bé tội nghiệp đã chết, cổ họng bị cắt, bên cạnh là một con dao vấy máu. (Nguồn Sina)

Qua điều tra, kẻ bị tình nghi là Ashok Kumar, một tài xế xe bus. Trước đây, Ashok đã từng là lái xe cho một trường học tư nhân ở Ghamroj, một làng quê gần thành phố Gurgaon, nhưng đã bị sa thải sau khi một số học sinh than phiền về thái độ kỳ lạ và nguy hiểm. Tuy nhiên, trường học tư nhân cách trường quốc tế Ryan khoảng 5km này đã không nộp đơn khiếu nại về Ashok với cảnh sát. (Nguồn Sina)

Biết không thể chối tội, gã tội phạm Ashok Kumar nhanh chóng thừa nhận mọi tội lỗi của mình sau khi bị bắt. Theo lời khai của Ashok, trước khi giết chết nạn nhân, hắn ta tính lạm dụng, xâm hại tình dục cậu bé trong nhà vệ sinh của trường quốc tế Ryan. (Nguồn Sina)

Có ba nhân chứng trong vụ việc này, đều là 3 em học sinh có mặt tại nhà vệ sinh hôm đó. Theo 3 em, khi tới nhà vệ sinh để thay quần áo cho lớp Taekwondo các em đã nhìn thấy Ashok bước vào. Sau đó, khi đi ra, các em có đi lướt qua nạn nhân ở hành lang, lúc đó cũng đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Chẳng ngờ, đó là lần cuối cùng các em được nhìn thấy bạn cùng trường của mình. (Nguồn Sina)

Sau khi vụ việc được công khai đã gây nên một làn sóng phản ứng vô cùng mạnh mẽ của các bậc phụ huynh, đặc biệt là cha mẹ của cậu bé 8 tuổi đáng thương. Ngay sau đó, nhà trường đã đình chỉ công việc của hiệu trưởng Neerja Batra và thành lập một ban hội thẩm gồm ba thành viên để xem xét các vấn đề an ninh trong trường. Tuy nhiên, hành động của nhà trường không thể làm giảm bớt sự đau đớn, phẫn nộ của cha mẹ nạn nhân. (Nguồn Sina)

Họ tức giận, thất vọng và yêu cầu cảnh sát vào cuộc. Anh Warren Thakur, cha của nạn nhân nghẹn ngào nói: "An toàn cơ bản của con trai tôi mà nhà trường cũng không đảm bảo được. Tôi mong muốn nhân viên bảo vệ, nhân viên hành chính trong trường phải bị trừng phạt". Khi không nhận được phản ứng mong muốn từ phía nhà trường, các bậc phụ huynh tụ tập thành đám đông cả trong và ngoài khuôn viên trường học. Do tâm tình bị kích động, người nhà của nạn nhân đập phá cơ sở vật chất, liên tục hò hét, la mắng, đòi công lý cho mình. Cuối cùng, cảnh sát phải huy động lực lượng để trấn áp. (Nguồn Sina)

Được biết, giai cấp tư sản Ấn Độ ngày càng nhiều, cùng với đó nhu cầu về các trường quốc tế tư nhân cũng ngày càng tăng. Đối với sự việc lần này, các bậc phụ huynh cho rằng, chính phủ buông lỏng quản lý đối với các trường tư nhân, đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc vi phạm an toàn cá nhân của học sinh. Trong ảnh là Ashok Kumar, bị bắt giữ bởi cảnh át. (Nguồn Sina)

Dù hiệu trưởng nhà trường đã bị đình chỉ công tác, thế nhưng người nhà nạn nhân vẫn cảm thấy không đủ. Họ cũng yêu cầu nhà trường phải ngay lập tức có những biện pháp bổ sung để đảm bảo sự an toàn của học sinh. Hiện, cảnh sát đang điều tra thêm trách nhiệm liên đới của nhà trường, xem liệu nhà trường có thực sự xao lãng nhiệm vụ. Sau khi có kết quả, sẽ quyết định có hay không bắt nhân viên nhà trường phải chịu trách nhiệm về sự việc. (Nguồn Sina)

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/be-trai-bi-giet-ngay-tai-truong-toi-ac-nguoi-nguoi-phan-no-tot-dinh-931125.html