Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối ở Quảng Trị

Lần theo tiếng trẻ con khóc, một người dân phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ bên bờ suối, người lấm lem cát.

Đến chiều 24/3, lực lượng chức năng xã A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang tìm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối tại địa phương này.

Theo ông Hồ Văn Pườm, Chủ tịch UBND xã A Bung, rạng sáng cùng ngày, chị Hồ Thị Ngữ (SN 1990, trú tại thôn A Bung, xã A Bung) đi ngang qua con suối cạn nước ở thôn thì nghe tiếng trẻ em khóc.

Khi men theo con suối, chị phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt ở dưới đất, trên người lấm lem cát, không được quấn tã lót, không mặc quần áo.

 Lúc được phát hiện, trên người bé trai con nguyên dây rốn và dính nhiều cát bẩn. (Ảnh: H.T)

Lúc được phát hiện, trên người bé trai con nguyên dây rốn và dính nhiều cát bẩn. (Ảnh: H.T)

Sau khi báo với trưởng thôn và trưởng Công an xã A Bung, đứa trẻ được đưa vào trạm y tế xã để chăm sóc.

Bé trai nặng 2,8kg, sức khỏe tốt, ở mặt và người có vài vết xước. Hiện tại, bé trai đang được bà Hồ Thị Át (trú tại thôn A Bung) nhận chăm sóc.

Theo lãnh đạo UBND xa A Bung, trước mắt sẽ đăng thông báo tìm thân nhân của cháu bé, nếu không có ai nhận thì sẽ làm các thủ tục theo quy định.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-trai-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-ben-bo-suoi-o-quang-tri-d464930.html