Bé trai đau bụng dữ dội, nhập viện gấp vì nuốt...30 viên nam châm

Bé trai 5 tuổi đến từ Úc phải nhập viện cấp cứu sau khi nuốt 30 viên nam châm dính trên tủ lạnh vì tưởng đó là kẹo.

Bé trai nuốt 30 viên nam châm vì tưởng là kẹo

Theo News 7 Melbourne đưa tin, trong lúc bà ngoại không để ý, bé trai có tên Noah, 5 tuổi đến từ Melbourne (Úc) vô tình ăn 30 viên nam châm dính trên tủ lạnh và bị đau bụng suốt đêm. Ban đầu, cha mẹ của Noah không hiểu tại sao con trai của họ lại tỏ ra đau đớn như vậy. Chỉ khi nhận kết quả chụp X-quang họ mới tá hỏa vì nguyên nhân.

Theo đó, Noah đã ở nhà cùng với bà ngoại. Trong lúc bà không để ý, cậu bé đã sử dụng ghế để với lấy những viên nam châm nhỏ đính trên tủ lạnh và cho vào miệng vì nghĩ đó là kẹo. Không lâu sau cậu bé đau bụng dữ dội và nằm lăn trên mặt đất. Cậu bé được đưa tới bệnh viện gấp, sau khi khám các bác sĩ kết luận có một chuỗi các hạt trong dạ dày của Noah.

Chị Christelle Lefau, mẹ của bé cho biết: " Khi nhận kết quả từ bác sĩ, tôi chỉ nghĩ đó là những hạt nhỏ dùng để trang trí bánh kem, nhưng không ngờ chúng là hạt nam châm được kết nối với nhau".

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy 30 viên nam châm trong dạ dày bé trai

Tiến sĩ Maurizio Pacilli thuộc Bệnh viện Nhi đồng Monash, người trực tiếp điều trị cho Noah nói rằng: Tôi chưa từng tiếp nhận ca bệnh nào mà đứa trẻ nuốt liền 30 viên nam châm. Chúng di chuyển theo đường ruột và hút lại với nhau, điều này gây bất lợi cho sức khỏe của bé đặc biệt là đường ruột. Bởi nguy cơ cao gây ra những lỗ thủng đường ruột của cậu bé. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ, có tới 10-12 lỗ tổn thương do nam châm, chúng tôi đã phải khâu lại thậm chí phải loại bỏ phần ruột đã tổn thương nặng".

Cha mẹ của Noah đã rất hối hận, nếu như mọi chuyện không được xử lý kịp thời có thể cậu bé đã không thể qua khỏi. Sau cuộc phẫu thuật, Noah đã dần hồi phục nhưng trường hợp của cậu bé đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ về việc trông chừng con cái.

Trả lời phỏng vấn của tờ News 7 Melbourne, mẹ của Noah gạt nước mắt xúc động nói nếu vợ chồng chị không hành động nhanh chóng, thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, có thể họ sẽ phải mất con mãi mãi.

"Nếu kéo dài hơn nửa ngày thì có lẽ Noah không thể cứu chữa được. Tôi vô cùng ân hận và cảm thấy có lỗi" Christelle Lefau tâm sự.

Mộc Miên/ Theo Cafemom

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/be-trai-dau-bung-du-doi-nhap-vien-gap-vi-nuot30-vien-nam-cham-513527.htm