Bé trai được tổ công tác 141 giúp đỡ khi bị lạc đường

Đến nhà bà ngoại ngày cuối tuần, cháu C ra ngoài chơi và bị lạc đường, may mắn cháu được các cán bộ chiến sỹ của lực lượng 141 phát hiện, giúp đỡ liên hệ phường phối hợp đưa cháu về nhà an toàn...

Khoảng hơn 16g chiều 18- 11, khi đang làm nhiệm vụ ngã tư Kim Ngưu – Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác Y23/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Vũ Văn Tuấn chỉ huy, thấy một bé trai đến gần khu vực chốt xử lý của tổ với biểu hiện lo lắng, sợ sệt, vừa khóc vừa như đang tìm kiếm ai đó.

Nhận định khả năng cháu bé đi lạc nên cán bộ tổ công tác đã đưa bé vào chốt, ân cần hỏi thăm, giúp đỡ thì được biết cháu bé đi tìm em họ và không nhớ đường về nhà. Sau khi được tổ công tác lấy nước cho uống, trấn an tinh thần, cháu bé cho biết mình tên C, SN 2008, nhà ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cán bộ tổ công tác ân cần hỏi thăm cháu C và giúp đỡ cháu

Do cuối tuần nên cháu được bố mẹ cho tới nhà bà ngoại ở Trai Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng chơi. Chiều cùng ngày 18-11, cháu cùng em họ chạy ra ngoài chơi, bị lạc em họ nên C tự mình đi tìm em quanh sân bóng Võ Thị Sau. Sau đó, đi lạc đến ngã tư Kim Ngưu nơi tổ công tác Y23 đang làm nhiệm vụ.

Sau khi nắm được thông tin, Thượng úy Vũ Văn Tuấn đã liên lạc với CA phường Thanh Nhàn để phối hợp tìm người thân cho cháu C. Cán bộ CA phường Thanh Nhàn đã tiếp nhận cháu C và trong chiều cùng ngày, C được các chiến sỹ CA đưa về nhà an toàn.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-trai-duoc-to-cong-tac-141-giup-do-khi-bi-lac-duong-127906.html