Bé trai gào khóc cầu cứu khi bố mẹ và anh rơi xuống miệng núi lửa

Tận mặt chứng kiến bố mẹ và anh trai ngã xuống miệng núi lửa nóng cả nghìn độ C, cậu bé Alessio Carrer, 7 tuổi gào khóc thảm thiết và liên tục cầu xin mọi người giúp đỡ.

Hiện trường vụ gia đình 3 người rơi xuống miệng núi lửa nóng nghìn độ ở Ý.

Theo Mirror, anh trai Carrer (người Ý) là Lorenzo 11 tuổi, bị ngã xuống miệng núi lửa Solfatara, gần thành phố Naples của Ý sau khi vượt qua hàng rào an toàn. Bố mẹ cậu bé, Massimiliano và Tiziana, lần lượt 45 và 42 tuổi bị rơi theo sau khi cố gắng cứu con.

Toàn bộ thảm kịch đó xảy ra ngay trước mắt cậu bé mới 7 tuổi. Nhiều nhân chứng cho biết, Carrer đã gào khóc thảm thiết và liên tục cầu xin mọi người xung quanh giúp đỡ cứu bố mẹ và anh trai.

Thi thể của 3 nạn nhân đã được đưa ra khỏi miệng hố núi lửa.

Cậu bé không ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ và anh trai mình cho tới khi được các nhân viên xã hội và một chuyên gia tâm lý mang đi khỏi hiện trường.

Nhớ lại thảm kịch đau lòng, nhân chứng Diego Vitagliano chia sẻ: "Tôi thấy cậu bé khóc lóc thảm thiết. Tôi nghĩa cậu bé đang phải đối mặt với thảm kịch tồi tệ nhất cuộc đời. Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì đã thấy. Họ kéo những thi thể lên khỏi miệng núi lửa rồi yêu cầu chúng tôi rời đi. Nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về gia đình bất hạnh và cậu bé gào khóc, cầu xin sự giúp đỡ đó.  Tôi cũng là một người cha".

Trong khi đó, chủ quán bar, Armando Guerriero cho biết, cậu bé Carrer đã được mang tới chỗ ông, nơi ông giúp an ủi, dỗ dành cậu bé: "Chúng tôi đã cố gắng an ủi, xoa dịu cậu bé, dĩ nhiên Carrer đã rất sốc".

Bà Tiziana ngã xuống miệng núi lửa sau khi cố gắng cứu con trai và chồng ngã xuống trước đó.

Ông Guerriero chia sẻ thêm rằng, Carrer liên tục hỏi về những gì đã xảy ra với bố mẹ và anh trai. Sau đó, cậu bé được các nhân viên xã hội và một chuyên gia tâm lý đưa đi. Hiện cậu bé đang được ông bà chăm sóc.

Người bố đã mất của Carrer vốn là một kỹ sư và mẹ bé là một nhân viên an ninh tại sân bay Marco Polo của Venice.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn.

Các nhân viên cứu hộ cho biết, những du khách có mặt ở hiện trường và thậm chí ngay cả họ cũng không thể làm bất cứ điều gì để cứu bố mẹ và anh trai bé Carrer.

Một số người cho rằng, mưa lớn trong nhiều ngày qua đã góp phần dẫn đến thảm họa khiến 3 người thân bé Carrer rơi xuống miệng núi lửa. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân thảm kịch.

Hiện chưa rõ 3 nạn nhân qua đời do các chất khí hay dung nham núi lửa. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng 3 nạn nhân dường như qua đời do ngạt thở, nhiều khả năng bởi khí nóng phát ra từ lòng đất.

"Có thể là một vụ nổ nhỏ, hoặc cũng có thể là trọng lượng của họ đã khiến mặt đất bị sụt và họ rơi xuống miệng núi lửa. Vụ việc xảy ra trong khu vực rào chắn" – người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Ý, Luca Cari cho biết.

Campi Flegrei là khu vực có hơn 30 miệng núi lửa. Thỉnh thoảng chúng có thể phun trào. Núi lửa Solfatara nằm trong khu vực Campi Flegrei, còn được gọi là Phlegraen Fields. Một khu vực rộng lớn của núi lửa này được mở cửa cho du khách tham quan từ năm 1900.

Tai nạn trên xảy ra tại Bocca Grande (Big Mouth), lỗ phun khí lớn nhất tại khu vực, nơi người La Mã cổ đại gọi là nhà của thần lửa. Mặt đất ở khu vực này thải ra hơi nóng 160oC và nhiều loại khí, trong đó có khí độc hydrogen sulfide (H2S).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/be-trai-gao-khoc-cau-cuu-khi-bo-me-va-anh-roi-xuong-mieng-nui-lua-804670.html