Bé trai khôi ngô bị bỏ rơi ở chùa với lời nhắn 'tôi không vấn vương gì hết'

Một bé trai hơn 1 tuổi vừa bị bỏ rơi tại cổng chùa La Chợ (Nam Định) với lời nhắn nhờ nuôi con hộ.

Bé trai bị mẹ bỏ rơi tại chùa rất kháu khỉnh. Ảnh: Người Đưa Tin

Bé trai bị mẹ bỏ rơi tại chùa rất kháu khỉnh. Ảnh: Người Đưa Tin

Tờ Infonet đưa tin vào khoảng 19h ngày 21/9, tại cổng chùa La Chợ (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), nhà chùa phát hiện 1 bé trai nghi bị bỏ rơi.

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng thôn La Chợ xác nhận vụ việc và cho biết, khi đó nhà chùa có phát hiện 1 cháu bé trai chừng 1 tuổi (cao khoảng 75cm, nặng khoảng 10kg) nghi bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo người dân địa phương, bé trai bị bỏ lại chùa rất khôi ngô, trắng trẻo. Nhìn bé trai, ai cũng thương cảm xót xa cho cháu.

Được biết bé trai bị bỏ rơi lại cùng 1 balo đỏ đựng quần áo, 1 đôi dép màu hồng, 1 hộp sữa bóc dở, 1 bức thư mà người mẹ để lại.

Theo báo Người Đưa Tin, bức thư có nội dung: "Giấy biên nhận! Tôi xin được giấu tên, tôi có sinh được một bé trai, sinh ngày 26/8/2018. Vì tôi không nuôi được nên tôi gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời, tôi không vương vấn gì hết". Ngay sau đó, thầy Thích Đàm Tuyết trụ trì chùa La Chợ cùng người dân đã báo lên chính quyền địa phương.

Giấy biên nhận được bỏ lại ở chùa cùng cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Infonet

Đại diện Công an xã Mỹ Tiến xác nhận vụ việc và cho biết, hiện chính quyền địa phương đang thông báo lên loa phát thanh của xã để mọi người biết và mong bố mẹ cháu sớm quay lại chùa đón cháu về nuôi. Nếu hết thời gian thông báo, mẹ cháu bé và người thân không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật.

Hiện, tình trạng sức khỏe cháu bé tốt, không có biểu hiện sợ sệt khi gặp người lạ và đang được thầy Thích Đàm Tuyết - Trụ trì chùa La Chợ trông coi và chăm sóc cháu.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/be-trai-khoi-ngo-bi-bo-roi-o-chua-voi-loi-nhan-toi-khong-van-vuong-gi-het-a293927.html