Bé trai sinh ra với mái tóc rậm rạp, phải dùng gel vuốt để cố định

Với mái tóc rậm rạp đặc biệt, cậu bé Arthur Patel (21 tháng tuổi, sống tại Anh) phải tới tiệm cắt tóc 1,5 tháng/lần.

Cậu bé Arthur Patel hiện được nhiều người chú ý khi sở hữu mái tóc dày rậm kỳ lạ dù mới 21 tháng tuổi. Arthur hiện sống cùng cha mẹ tại Hertfordshire, nước Anh.

Cậu bé Arthur Patel hiện được nhiều người chú ý khi sở hữu mái tóc dày rậm kỳ lạ dù mới 21 tháng tuổi. Arthur hiện sống cùng cha mẹ tại Hertfordshire, nước Anh.

Mỗi khi đưa con ra ngoài, Anna Barnard (33 tuổi) - mẹ Arthur - thường xuyên nhận được những ánh nhìn ngạc nhiên và thắc mắc về mái tóc của cậu bé. Lần đầu tiên đến tiệm cắt tóc của Arthur là khi mới 12 tuần tuổi. Hiện, do tốc độ mọc khá nhanh, tần suất ghé thăm tiệm cắt tóc của Arthur là 1,5 tháng/lần.

"Khi sinh Arthur ở bệnh viện, tôi liên tục nghe thấy các y tá nói: 'Nhìn thấy tóc nó rồi'", bà mẹ nhớ lại. Thông thường, trẻ mới sinh cần đội mũ để giữ ấm đầu song với trường hợp của Arthur, mái tóc dày rậm của cậu bé đã làm tốt công việc này.

Nhiều ý kiến cho rằng Arthur được thừa hưởng mái tóc dày dặn từ cha mình, anh Richard Patel (34 tuổi). Khi nhìn vào bức hình chụp chung của hai cha con, nhiều người không khỏi thốt lên: "Đúng là cha nào con nấy".

Khi là trẻ sơ sinh, Arthur còn bị nhiều người nhầm là bé gái vì mái tóc đặc biệt của mình.

Dù đã đến tiệm để cắt ngắn bớt, mái tóc của Arthur vẫn khá "cứng đầu" khi mọc lòa xòa theo nhiều hướng. Thậm chí, đôi khi chị Anna phải dùng gel vuốt để cố định tóc cho con trai.

Mai An
Theo Mirror

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-sinh-ra-voi-mai-toc-ram-rap-phai-dung-gel-vuot-de-co-dinh-post959116.html