Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trong trời rét buốt ở Lạng Sơn

Trong thời tiết rét buốt, một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Kim Sơn, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 25/1, Trưởng phòng Lao động Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng Nông Văn Tài cho biết, có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân đi lễ tại chùa Kim Sơn (thị trấn Đồng Mỏ) phát hiện tại khu vực cổng có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Lúc này, nhiệt độ xuống thấp, trời rét buốt kèm mưa phùn khiến mặt cháu bé đỏ ửng.

Bé trai sơ sinh được chăm sóc sau khi bị bỏ rơi trong trời rét buốt (Ảnh: N.V.T)

Sau khi phát hiện, người dân đã báo tới lực lượng chức năng, đưa cháu bé tới trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Cháu bé được để trong một giỏ nhựa màu xanh, bên cạnh có vài bộ quần áo và tờ giấy với nội dung "do hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện nuôi cháu, muốn gửi cháu vào nhà chùa nuôi dưỡng, chăm sóc”.

"Cháu bé khoảng 7 ngày tuổi, nặng 3kg. Một trong số những người phát hiện ra cháu bé đã xin nhận nuôi. Cơ quan chức năng phát đi thông báo tìm người thân cho bé. Sau 7 ngày kể từ khi có thông báo từ chính quyền địa phương, mới làm thủ tục pháp lý về việc nhận con nuôi", ông Tài cho biết.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-trong-troi-ret-buot-o-lang-son-2243781.html