'Being an Artist'- những câu chuyện nội tâm của người trẻ

Triển lãm 'Being an Artist' đã được khai mạc tối 23/10 tại thủ đô Hà Nội. Là một buổi triển lãm được thực hiện và dẫn dắt bởi chính các bạn học sinh, thế nên 'Being an Artist' mang lại những trải nghiệm mới lạ, những câu chuyện gần gũi với người trẻ hiện nay.

Dù mới là học sinh lớp 11, 12, thế nhưng các tác phẩm trong “Being an Artist” đã cho thấy sự sáng tạo và nội tâm phong phú của các họa sỹ trẻ.

Người xem sẽ như được tham gia vào một hành trình của sự trưởng thành, với điểm bắt đầu là những câu chuyện thú vị đẹp đẽ, được nhìn nhận dưới “lăng kính màu hồng” như những giỏ hoa ly muôn màu nghìn sắc, những tòa nhà chọc trời đầy khát vọng, hay khám phá những điều mới mẻ, trải nghiệm đi xe đạp…

Những tác phẩm của các tác giả trẻ đang thu hút khán giả trẻ

Những tác phẩm của các tác giả trẻ đang thu hút khán giả trẻ

Theo hành trình thời gian, những bức tranh tiếp theo mang đến các màu sắc khác, tương ứng với những sắc thái còn lại của cuộc sống: là bất công, là đau khổ, là buồn, là những thất bại đầu đời của những người trẻ. Điểm nhấn của hành trình là mô hình với chủ đề “Tiền nhiều để làm gì?”, nói về lối sống của một bộ phận giới trẻ với những đam mê vật chất và phù phiếm. Rồi tất cả phải suy ngẫm, phải đấu tranh, phản kháng lại để đến điểm cuối của hành trình ta tìm ra bản ngã của mình, trở về với những điều còn lại của thế giới mà vô tình đã lãng quên từ lâu.

Bạn Hồ Quốc Anh – tác giả có tới 10 bức tranh trong triển lãm chia sẻ: nội tâm của mỗi con người được phản ánh một cách sống động qua các tác phẩm nghệ thuật: đó chính là hoa, là hình ảnh đẹp đẽ của con người lao động, là âm nhạc, là quyền bình đẳng, là sự bất mãn với cuộc sống vật chất...

Được tổ chức trong một không gian ấm cúng cùng những trải nghiệm mới lạ, các tác giả như dẫn dắt cảm xúc của người xem, để mỗi người trẻ như thấy câu chuyện của chính mình ở trong đó, mang lại sự đồng cảm, khiến mọi người thấu hiểu và mở lòng với nhau hơn.

Ở hình thức thể hiện các tác phẩm cũng đi từ đơn giản đến trừu tượng, càng về sau sẽ càng khiến người xem phải suy ngẫm nhiều hơn, phù hợp với cách nhìn nhận thế giới của con người theo thời gian.

Họa sỹ tranh sơn mài Trần Lãng cho biết: Các tác phẩm trong triển lãm này có góc nhìn rất sáng tạo. Là những cảm xúc, những câu chuyện rất trẻ nhưng trong đó nhiều tác phẩm lại có độ chín về nghệ thuật. Điều tôi ấn tượng nhất đó là sự phối màu của các tác giả trẻ rất có gu. Chọn màu trầm nhưng lại có sắc đã tạo chiều sâu cho tác phẩm,

Họa sỹ tranh sơn mài Trần Lãng cho biết: Các tác phẩm trong triển lãm này có góc nhìn rất sáng tạo. Là những cảm xúc, những câu chuyện rất trẻ nhưng trong đó nhiều tác phẩm lại có độ chín về nghệ thuật. Điều tôi ấn tượng nhất đó là sự phối màu của các tác giả trẻ rất có gu. Chọn màu trầm nhưng lại có sắc đã tạo chiều sâu cho tác phẩm, khiến khán giả càng xem càng bị lôi cuốn.

Triển lãm Being an Artist có 17 tác phẩm nghệ thuật đến từ 10 họa sỹ trẻ. Triển lãm tiếp tục được diễn ra đến hết ngày 25/10, tại quán café Tranquil Books & Coffee, Hà Nội.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/being-an-artist-nhung-cau-chuyen-noi-tam-cua-nguoi-tre-2020102416184971.htm