Belgorod, vùng biên không bình yên của Nga

Những nơi khác của Nga người ta chỉ nhìn thấy chiến tranh qua màn hình, tại TP Belgorod (giáp với Ukraine), người dân chứng kiến pháo kích gần như hằng ngày.

Có một ngoại lệ trong xung đột Nga-Ukraine, một nơi trên lãnh thổ rộng lớn của Nga hứng pháo kích hằng ngày dù cuộc chiến chủ yếu diễn ra trên đất Ukraine. Đó là TP Belgorod nằmphía nam nước Nga, cách biên giới Nga-Ukraine 40 km.

Từ đầu chiến sự, mỗi ngày Nga báo cáo hàng chục, thậm chí là hàng trăm quả đạn từ súng cối, máy bay không người lái (UAV) tấn công Belgorod. Đến nay, đã có hàng trăm dân thường thiệt mạng và bị thương. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ Belgorod trúng tên lửa ngày 25-12-2023 khiến 25 người chết và hơn 100 người bị thương - đánh dấu ngày Nga hứng chịu thương vong thiệt hại lớn nhất do bị hỏa lực từ bên ngoài tấn công lãnh thổ kể từ Thế chiến 2.

Hãng tin Reuters gọi Belgorod là “lời nhắc nhở” với người dân Nga rằng cuộc chiến ở nước láng giềng là một thực tế với họ, và cũng là “lời nhắc nhở” với mọi người rằng không phải tất cả dân thường đều có thể được bảo vệ an toàn khỏi xung đột.

Toàn cảnh TP Belgorod. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Dấu vết chiến tranh

Đối với cư dân Belgorod, tình trạng gián đoạn điện, nước, hư hại cơ sở hạ tầng là việc thường xuyên xảy ra. Dấu hiệu chiến tranh còn hiện rõ với sự xuất hiện của quân đội và các nhóm tình nguyện trên đường phố, cũng như các trụ bê tông đặt tại những trạm xe buýt để bảo vệ người dân khỏi các vụ nổ tiềm tàng.

Các trường tiểu học ở đây đã chuyển sang hình thức học trực tuyến hoàn toàn, còn các trường trung học thì thực hiện mô hình học tập kết hợp giữa ở nhà và trên lớp, tương tự cách hoạt động của các cơ sở giáo dục ở Ukraine hiện tại.

Ngoài ra, những người dân cũng thường xuyên chứng kiến tình trạng xe buýt ngừng chạy do cảnh báo pháo kích khiến mọi người phải xuống xe và đi bộ. Việc mua sắm cũng trở nên phức tạp và các cuộc hẹn thường xuyên bị hủy do không kích.

Một trạm xe buýt được gia cố bằng bê tông ở Belgorod. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Thời gian gần đây, khi Nga tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, mối đe dọa với TP có 300.000 dân này càng lớn hơn.

Trước cuộc bầu cử tổng thống Nga vài ngày, Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo các trường học và các cửa hàng ở TP Belgorod sẽ đóng cửa để bảo đảm an toàn khỏi các vụ không kích.

Trong ngày bầu cử đầu tiên (15-3), cảnh báo tên lửa vang dội trong TP buộc các quan chức bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở Belgorod phải trú ẩn khiến cuộc bỏ phiếu bị tạm dừng trong thời gian ngắn, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.

“Tất nhiên, tình hình rất khó khăn, nhưng chúng tôi sống gần biên giới và chúng tôi đã quen với điều đó. Chúng tôi sẽ thắng, chúng tôi sẽ chiếm ưu thế, nhưng người dân cũng đang lo lắng” - ông Vladimir Seleznyov, một người chứng kiến vụ tấn công tên lửa hôm 15-3 nói với Reuters.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Rodion Miroshnik - đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 18-3 rằng hơn 130 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do các cuộc pháo kích của Ukraine vào các vùng biên giới Nga trong tuần bầu cử.

Sau bầu cử, các đợt pháo kích, không kích vẫn tiếp diễn. Hôm 18-3, Nga tiếp tục ghi nhận 4 người chết và 23 người bị thương do các đợt pháo kích của Ukraine vào Belgorod.

Trong khi đó, Ukraine khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường Belgorod.

Những kẻ xâm nhập

Tuần trước, Quân đoàn tự do Nga - một trong ba nhóm vũ trang phản đối Điện Kremlin có trụ sở tại Ukraine tuyên bố biến hai tỉnh biên giới của Nga là Belgorod và Kursk thành “khu vực chiến đấu tích cực”, theo tờ Newsweek.

Quân đoàn tự do Nga cùng với Tiểu đoàn Siberia và Quân đoàn Tình nguyện Nga kêu gọi cư dân Belgorod và Kursk sơ tán, đồng thời cho biết họ “buộc phải nổ súng vào các vị trí quân sự ở Belgorod” vì “mỗi ngày, hàng chục người Ukraine vô tội (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) phải chết vì pháo kích từ Belgorod nhắm vào Ukraine”.

Đáng chú ý, hôm 17-3 (ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Nga), Quân đoàn tự do Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Gorkovsky của Belgorod. Nga không bình luận về tuyên bố này nhưng cho biết đã “ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga từ các nhóm phá hoại ở Ukraine”.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga đã vô hiệu hóa 1.700/2.500 “kẻ phá hoại” từ Ukraine tại biên giới Nga.

Về phía Ukraine, Kiev phủ nhận sự liên quan trực tiếp với các nhóm này. Tuy nhiên, cuối tuần qua, Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng các nhóm vũ trang này đã trở thành “một lực lượng” trong cuộc chiến và cam kết rằng Ukraine sẽ cố gắng giúp đỡ các nhóm này “nhiều nhất có thể”.

Một chiếc ô tô bị trúng tên lửa ở ngoại ô Belgorod. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Thái độ của người dân Belgorod với cuộc chiến

Đối với người dân Belgorod, việc chứng kiến giao tranh hằng ngày củng cố niềm tin của họ rằng cuộc chiến nên sớm kết thúc với phần thắng thuộc về Nga.

Ông Vadim Radchenko, thành viên hội đồng TP Belgorod cho rằng mọi nỗ lực nhằm gián đoạn việc bầu cử ở Belgorod đã phản tác dụng. “Với tư cách là một TP biên giới đã đẩy lùi các cuộc tấn công từ bên ngoài trong suốt lịch sử, ở Belgorod, chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi có cả đất nước phía sau lưng mình” - ông Radchenko nói với tờ The Wasington Post.

Mọi người chờ đợi trong nơi trú ẩn trong cuộc pháo kích ở Belgorod hôm 15-3. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Hôm 15-3, bà Yanna Mikhichuk, một cư dân TP Belgorod nói rằng các vụ không kích không làm bà sợ hãi và bà sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vì ông ấy làm “mọi thứ tốt nhất” cho người dân Belgorod.

Đồng quan điểm, một phụ nữ đã về hưu có tên Valentina cũng nói với Reuters rằng bà sẽ bỏ phiếu cho ông Putin để ông ấy “kết thúc cuộc chiến”, bởi mọi người dân Belgorod phải sơ tán do các đợt tấn công “đều muốn trở về nhà”.

Giờ đây, nhà lãnh đạo mà họ yêu thích đã thắng cử, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và người dân Belgorod tiếp tục hy vọng một tương lai ổn định hơn cho TP này.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/belgorod-vung-bien-khong-binh-yen-cua-nga-post781140.html