Bên cho thuê trụ sở chối bay việc đổ gạch cát vào sân trường Pascal

Do mâu thuẫn làm ăn, nên bên cho thuê trụ sở ngang nhiên đổ gạch, cát vào sân trường Tiểu học – THCS Pascal (Hà Nội). Vụ việc này đang khiến dư luận dậy sóng. Chưa dừng lại ở đó, sự việc có dấu hiệu đi xa hơn khi tại đây tiếp tục xuất hiện các băng rôn, biểu ngữ về các nội dung tranh chấp, gây phản cảm và ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh tại đây.

Sự việc diễn ra từ ngày 31/8 khi sảnh chính của trường bị đổ đầy gạch, cát; các cổng chính của trường đều bị khóa kín với nhiều loại khóa, trừ một lối đi nhỏ. Trước sự việc nghiêm trọng, Ban giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở Pascal đã gửi đơn kêu cứu tới UBND quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm để phản ánh sự việc.

Trước tình hình này, nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học, THCS Pascal hết sức bức xúc và lo lắng về sự an toàn của con em mình khi tranh chấp giữa các nhà quản lý, đầu tư hệ thống trường học này không được giải quyết dứt điểm dẫn tới những tình huống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sinh hoạt học tập của học sinh và giáo viên.

Sáng 7/9 có mặt tại trường Tiểu học – THCS Pascal (Hà Nội), ghi nhận của phóng viên cho thấy sau nhiều ngày thực hiện đổ cát, gạch ngổn ngang lộn xộn khắp sân trường (đêm 31/8)), có người tiếp tục giăng băng rôn trong khuôn viên trường.

Gạch cát vẫn ngổng ngang ở sân trường Pascal sáng 7/9. Ảnh: D.H

Gạch cát vẫn ngổng ngang ở sân trường Pascal sáng 7/9. Ảnh: D.H

Băng rôn in lại nội dung công văn số 1627 của UBND quận Bắc Từ Liêm ngày 4/9 và thông báo: "Hiện trường Pascal chưa được cấp phép hoạt động giáo dục tại tòa nhà này theo quy định của pháp luật".

Băng rôn giăng mắc sáng nay tại trường. Ảnh: DH

Đặc biệt, ở cổng sau của trường Pascal thông với trường Tiểu học Newton, không chỉ nhiều ổ khóa, vòng xích được khóa lại mà có cả một đống cát to ngăn lối, khiến học sinh phải đi đường vòng để đến trường Tiểu học Newton. Động thái này càng khiến tình hình tại đây càng trở nên căng thẳng

Được biết, sự việc này xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn làm ăn giữa bên cho thuê cơ sở vật chất là Công ty TNHH Khai Phát do bà Trần Thị Kim Phương là giám đốc và đơn vị thuê là trường Tiểu học - THCS Pascal với người đại diện là bà Nguyễn Thị Minh Tín - cổ đông được ủy quyền.

Do mâu thuẫn giữa bà Phương và một cổ đông của trường Tiểu học -THCS Pascal, bà Phương đã thuê người đổ đất, gạch vào sân trường và giăng băng rôn với thông báo: “Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 24/8 do UBND phường Cổ Nhuế chủ trì cùng các cơ quan ban ngành yêu cầu tòa nhà chỉ được hoạt động khi nghiệm thu và có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Không phận sự miễn vào”.

Theo ghi nhận, trong sáng nay 7/9, một cuộc họp diễn ra giữa các bên, trong đó có đề nghị khẩn thiết của trường Pascal về việc chủ đầu tư phải tiến hành dọn sạch đất cát, tháo dỡ băng rôn để không gây ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Biên bản cuộc họp này ghi rõ, bà Trần Thị Kim Phương và ông Vũ Thế Lợi (PGĐ Cty TDS) nhất trí với UBND phường Cổ Nhuế 1 và cam kết sẽ thực hiện di chuyển toàn bộ gạch, cát và dỡ bỏ băng rôn, không xây bịt lối đi giữa trường Pascal và trường Newton để đảm bảo cho học sinh sử dụng sân trường, bể bơi tại trường Newton. Biên bản này có chữ ký của bà Kim Phương

Tuy nhiên, đến cuối buổi sáng nay, việc dỡ bỏ băng rôn tại trường vẫn chưa được thực hiện, chỉ có một xe tải và vài công nhân đang thực hiện việc dọn dẹp, xúc cát vào xe tải. Các cổng trường vẫn đang bị khóa chặt.

Cổng sau của trường vẫn bị khóa chặt sáng nay. Ảnh: D.H

Điều đáng nói là khi phóng viên hỏi có hay không việc bà Kim Phương chỉ đạo đổ gạch cát vào sân trường gây khó dễ cho trường và ảnh hưởng đến học sinh, vị này chối bay sự việc.

“Tôi không phụ trách xây dựng nên đây không phải là việc của tôi! Tôi xác nhận không thực hiện việc đổ đất cát, các anh chị làm việc với đơn vị xây dựng là anh Lợi” – bà Phương gay gắt.

Bà Phương trả lời báo chí sáng 7/9, từ chối việc cho người đổ cát gạch vào trường. Ảnh: D.H

Khi phóng viên đưa ra bằng chứng về việc con gái bà Phương (tài khoản Facebook Andi Nghiem) khuyên mẹ mình không nên thực hiện hành vi đổ cát gạch phản cảm này, qua một tin nhắn trên mạng chat của Facebook, bà Phương cũng chối luôn:

“Tôi không biết chuyện này vì tôi không liên quan, tôi không dùng facebook, mạng xã hội. Việc gì liên quan đến tôi thì hẵng hỏi, còn không liên quan thì thôi! Ai nói là quyền của họ, và ai phát ngôn thì đi hỏi người ấy chứ đừng hỏi tôi, chứ hỏi tôi thì tôi biết gì mà nhận”

Vị này còn nhấn mạnh đầy gay gắt: “Chẳng có ai dở hơi như thế, đây là ngụy tạo chứ con cái không ai làm điều dở hơi như thế! Nếu bạn là con tôi bạn có làm điều ấy không? Tôi ko quan tâm đến chuyện của người khác mà chỉ quan tâm đến việc của tôi mà thôi!”.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trước sự việc, ngày 5/9, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND quận khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để hoạt động giáo dục đào tạo đúng nơi quy định, không để mâu thuẫn mà làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh. Ông Tiến khẳng định chính quyền và công an phải vào cuộc để giải quyết triệt để. Ngay trong chiều 5/9 phải thu dọn đống đất, đá, đảm bảo t quyền lợi của học sinh và không ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục.

Tuy vậy, đến ngày 7/9, sự việc vẫn khá căng thẳng, việc dỡ băng rôn chưa được tiến hành, cổng trường vẫn bị khóa chặt. Việc học tập và tâm lý học sinh, phụ huynh bị ảnh hưởng trầm trọng ngay thời điểm bắt đầu năm học mới do mâu thuẫn của các chủ đầu tư, đang khiến dư luận hết sức bức xúc.

Xem clip bà Kim Phương từ chối việc đổ gạch cát vào trường:

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/chu-dau-tu-choi-bay-viec-do-gach-cat-vao-san-truong-pascal-post48114.html