Bến xe Mỹ Đình thưa thớt khách về quê dịp Tết

Dù chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Ngyên Đán, thế nhưng thời điểm trưa 19/1 tức 25 Âm lịch, khung cảnh bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn thưa thớt một cách đáng ngạc nhiên, không có cảnh hành khách chen chúc như mọi năm.

 Trái ngược với mọi năm, khung cảnh bến xe Mỹ Đình ngày 25 Tết dù có đông hơn một chút so với ngày thường, nhưng lượng hành khách đổ về đây khá thưa thớt.

Trái ngược với mọi năm, khung cảnh bến xe Mỹ Đình ngày 25 Tết dù có đông hơn một chút so với ngày thường, nhưng lượng hành khách đổ về đây khá thưa thớt.

Ai cũng hối hả, tất bật tìm cho mình một chỗ ngồi. Tuy nhiên mọi đều xếp hàng trật tự, hiếm thấy cảnh chen chúc, xô đẩy nhau. Các nhà xe cũng không có dấu hiệu chèo kéo khách mà chỉ đứng tại vị trí xe mình để hướng dẫn khách hàng sắp xếp đồ đạc.

Một nhân viên đảm bảo an ninh tại bến xe Mỹ Đình cho biết: Phần lớn sinh viên đã về quê từ những ngày trước, các lượt khách hôm nay chủ yếu là các hộ gia đình và người lao động đang làm việc tại Hà Nội. Ngoài ra dịp Tết này lực lượng bảo vệ tại bến xe cũng được tăng cường thêm để hướng dẫn khách hàng tìm được vị trí xe về các tỉnh nên hành khách dễ dàng tiếp cận với các nhà xe hơn.

Vẫn là những túi đồ đạc lỉnh kỉnh thường thấy, nhưng đều được tập kết gọn gàng trước vị trí đậu xe.

Cũng có những hành khách do thời gian chờ đợi lâu nên không giấu nổi sự mệt mỏi

Phía nhà ga chờ mua vé cũng thưa thớt một cách đáng ngạc nhiên. Nhiều hành khách cũng không nghĩ rằng dù đã 25 Tết nhưng bến xe Mỹ Đình lại "dễ thở' như vậy

Mặc dù lượng hành khách có đông hơn so với ngày thường, có nhưng theo các tài xế thì khách về quê tại bến xe Mỹ Đình đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. Bởi phần lớn những nhà xe chạy về các tỉnh phía Nam Hà Nội đều đã được điều chuyển về các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm từ năm ngoái nên lượng khách đổ về bến Mỹ Đình giảm mạnh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ben-xe-my-dinh-thua-thot-khach-ve-que-dip-tet-4059971-c.html