Bến xe vắng khách, trẻ nhỏ vật vã trên xe máy trở lại Hà Nội trong ngày cuối cùng nghỉ Tết

Trong cái rét buốt của ngày mùng 5 Tết, nhiều gia đình chạy xe máy từ quê trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm Canh Tý; các bến xe không quá đông người.

 Mùng 5 Tết (29/1 dương lịch) là ngày nghỉ Tết cuối cùng, tại quốc lộ 1A - cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, vào buổi trưa và chiều, nhiều gia đình đi xe máy để trở lại trung tâm Hà Nội.

Mùng 5 Tết (29/1 dương lịch) là ngày nghỉ Tết cuối cùng, tại quốc lộ 1A - cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, vào buổi trưa và chiều, nhiều gia đình đi xe máy để trở lại trung tâm Hà Nội.

Dưới tiết trời lạnh giá chỉ khoảng 12 độ C, nhiều cháu nhỏ phải trải qua chặng đường dài nên thấm mệt, ngủ trong lòng mẹ.

Dù không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa để tránh cái lạnh thấu da thịt.

Cháu gái này mặc đến 2 lớp áo khoác có mũ, được ngồi giữa nhưng vẫn co mình vì rét.

Một cháu bé ngủ trong vòng tay mẹ trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều gia đình còn chở tới 4 người trên một chiếc xe máy.

Tại nút giao ở bến xe Nước Ngầm, mật độ phương tiện tăng cao vào chiều tối.

Mọi người chấp hành tín hiệu của đèn giao thông khá nghiêm chỉnh.

Bến xe Nước Ngầm khá vắng vẻ. Nhân viên ở đây cho biết, hành khách thường chọn các chuyến xe đêm nên xe về bến lúc sáng sớm đông hơn thời gian khác trong ngày.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát, xe ôm và taxi đỗ hàng dài trước cửa.

Hành khách đứng đón xe buýt tại bến xe không quá đông.

Khách xuống bến xe Giáp Bát không dồn dập.

Anh Sơn Tùng (ngoài cùng bên phải) cho biết, anh đi xe tuyến từ Thái Bình về Giáp Bát (Hà Nội), trên xe không đông hành khách, giá vé chỉ tăng thêm 5 nghìn đồng (từ 85 nghìn đồng lên 90 nghìn đồng) so với ngày thường.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/ben-xe-vang-khach-tre-nho-vat-va-tren-xe-may-tro-lai-ha-noi-trong-ngay-cuoi-cung-nghi-tet-ar524384.html