Bênh em gái, đâm em rể tử vong

Trong lúc can ngăn vợ chồng em gái ruột Phan Thị Diễm (sinh năm 1988) cự cãi, Phan Văn Út (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đánh nhau với em rể Lê Văn Sẳn (sinh năm 1989). Hậu quả, Sẳn tử vong, còn Út nhận án tù chung thân.

Bị cáo Út nghe tuyên án

Bị cáo Út nghe tuyên án

Út không có nghề nghiệp ổn định, làm thuê nhiều nơi và có 1 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em” (18 năm tù). Năm 2019, chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương, Út thỉnh thoảng đến nhà thăm vợ chồng em gái và tổ chức uống rượu. Thế nhưng, cũng vì ăn nhậu mà dẫn đến chuyện đau lòng cho gia đình, người thân.

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 28/8/2022, Út đến nhà uống rượu với Sẳn. Sau khi uống được 1 xị rượu, Sẳn điện thoại rủ thêm Lê Văn No (sinh năm 1974, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung). No kêu Sẳn đến trại nuôi heo của No (cách đó 500m) để nhậu, do đang tiếp bạn. Thấy vậy, Út chở Sẳn đến, cùng nhóm bạn mới lai rai.

Đến trưa, thấy anh ruột và chồng “biến mất”, Diễm chạy xe đi tìm. Vừa thấy cả 2 đang nhậu tại trại nuôi heo, Diễm kêu về. Đang nhậu mà bị vợ kêu, Sẳn bực tức lấy xe gắn máy của Diễm chạy về trước, Út chở Diễm về sau. Đến nhà, Sẳn chửi, hăm dọa đánh Diễm, đá nhiều cái vào vách nhà bằng tole. Út đứng dưới đất khuyên can. Vẫn chưa nguôi cơn tức, Sẳn tiếp tục quậy phá trong bếp. Nghe vậy, Út đi lên nói: “Nó nhậu với tao, nó không dám quậy đâu”. Sẳn chửi, đòi chém luôn anh vợ. Trong người đang có men rượu, Út nổi quạu: “Mày đi nhậu về phá nhà còn đòi đánh em tao. Mày đánh nó, tao đập chết mày”. Sẳn cầm dao xông tới, Út liền nói: “Mày chém thử coi”. Sẳn vẫn nhào đến, Út lấy cây kéo (dài khoảng 15cm, trên vách nhà) đâm vào ngực trái của Sẳn. Đi được một đoạn thì nạn nhân ngã xuống bất tỉnh.

Sau khi đâm Sẳn, Út cầm kéo bỏ chạy ra phía trước nhà, gặp Lê Trung Đỉnh (sinh năm 1972) đứng. Sợ Đỉnh bắt giữ nên Út cầm kéo tiếp tục nhá nhá, Đỉnh lùi lại nói: “Chuyện đâu còn có đó”. Út giắt cây kéo vào lưng quần, lấy xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, Út ném bỏ cây kéo cách hiện trường khoảng 3km. Sẳn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, nhưng đã chết trước khi vào bệnh viện. Khi biết Út dùng kéo đâm chết Sẳn, Lê Bảo Long (sinh năm 1992, cùng xóm với Sẳn) điện thoại khuyên Út về đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y xác định, Sẳn tử vong do sốc mất máu vì vết thương thấu ngực, thủng tim. Sau khi được những người thân khuyên bảo, vận động, ngày 29/8/2022, Út đến Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đầu thú và khai báo nơi ném bỏ cây kéo. Căn cứ vào lời khai của Út, cơ quan điều tra đã đưa Út đến hiện trường để truy tìm, nhưng không tìm được vì khu vực này nhiều cây rậm rạp, cặp bờ kênh.

Ngày 7/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Út. Quá trình điều tra, Út khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tất cả nội dung, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Út quanh co nhằm trốn tránh tội của mình. Bị cáo cho rằng, Sẳn tấn công trước, tự nhào đến nên trúng cây kéo bị cáo đang cầm… Dù được Hội đồng xét xử nhắc nhở, bị cáo vẫn khai báo lung tung, gây khó khăn cho quá trình xét xử.

Sau khi công bố các lời khai có liên quan trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo cho rằng đang cầm cây kéo trên tay thì bị hại xông vào trúng, dẫn đến tử vong là không phù hợp với cơ chế hình thành vết thương và kết quả điều tra của cơ quan điều tra. Việc bị cáo nại ra lời khai như trên nhằm né tránh trách nhiệm của mình. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Cuối cùng, bị cáo Út cúi đầu nhận tội, mong được giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt mức án chung thân về tội “Giết người”, quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Vụ án trên một lần nữa cảnh tỉnh mọi người về uống rượu bia chừng mực, biết kiềm chế cơn nóng giận trong lúc say, đồng thời tìm cách hóa giải mâu thuẫn trong gia đình. Đừng để một phút “giận mất khôn” mà làm ảnh hưởng đến chính mình và người khác.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/benh-em-gai-dam-em-re-tu-vong-a362449.html