Bệnh nhân chết não ở Phú Quốc được người nhà tới nhận

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải thông tin tìm thân nhân nam thanh niên bị hôn mê sâu ở Phú Quốc (Kiên Giang), sáng 9-4, bác sĩ Lê Công Lĩnh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc - cho biết gia đình tới nhận thi thể đưa về nhà lo hậu sự.

Bác sĩ Lĩnh cũng thông tin thêm, người nhà của bệnh nhân này ở xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Gia đình bệnh nhân cũng không hề hay biết con gặp tai nạn nằm ở bệnh viện, sau khi thấy báo chí đăng tải thông tin mới biết và đến trung tâm y tế để nhận.

Bệnh nhân chết não đã được người nhà tới nhận

Bệnh nhân chết não đã được người nhà tới nhận

Như đã thông tin, bệnh nhân nam khoảng 30 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, bị chấn thương sọ não đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc từ ngày 26-3. Khi lực lượng công an đưa vào trung tâm để cấp cứu, nam bệnh nhân này có tiên lượng rất xấu, não đã chết, tim còn đập và đang được các y - bác sĩ cứu cấp cứu, chăm sóc.

Theo các bác sĩ của trung tâm y tế, tiên lượng của bệnh nhân này ngày càng xấu đi, đội ngũ y-bác sĩ của trung tâm cũng đã làm hết khả năng cứu chữa và chăm sóc, chi phí chữa trị ngày càng cao, rất khó khăn trong việc chăm sóc. Vì thế, trung tâm mong muốn sớm tìm được thân nhân của bệnh nhân này để phối hợp điều trị lẫn chăm sóc.

Anh Thy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/benh-nhan-chet-nao-o-phu-quoc-duoc-nguoi-nha-toi-nhan-20200409092324463.htm