Bệnh nhân tâm thần bị hàng xóm chém trọng thương đã qua cơn nguy kịch

Sau nhiều ngày cấp cứu ở bệnh viện, sức khỏe của nam thanh niên đã dần bình phục.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông N.N.H bố của nam thanh niên N.N.D (SN 1981) bị hàng xóm chém trọng thương với 7 nhát dao ở trên đầu, với bàn tay trái gần như đứt lìa ra khỏi cổ tay cho biết, tình hình sức khỏe của anh D đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 5/3, D nhập viện với tình trạng đa chấn thương. Sau nhiều lần phẫu thuật hiện D đã được nối bàn tay trái. Vết thương trên đầu đã dần ổn định. Hiện D đã được bác sĩ tháo bỏ băng cuốn trên đầu.

Gia cảnh nghèo khó, nên toàn bộ chi phí nhập viện phẫu thuật cho D, nhà ông H đều phải đi vay mượn.

Anh D đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.

Anh D đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.

Cũng theo ông H, bước đầu bác sĩ thông báo anh D bị tổn hại 24% sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại mọi sinh hoạt ăn uống, đi lại với D đều rất khó khăn.

“Cháu nó bị bệnh thần kinh từ nhỏ, trước giờ chưa va chạm với ai bao giờ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng Ngô Quang Huy (SN 1968) đã ra tay truy sát cháu. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật…”, ông H nói.

Gia cảnh nghèo khó, nên toàn bộ chi phí nhập viện phẫu thuật cho D, nhà ông H đều phải đi vay mượn.

“Tôi là bộ đội nhiễm chất độc màu da cam, hai vợ chồng già yếu, không có nghề nghiệp ổn định, lại phải cưu mang hai bố con D, mọi chi phí thuốc thang đều phải đi vay mượn. Nghe nói tới đây số tiền chữa trị lớn, gia đình cũng chưa biết xoay sở vào đâu…”, ông H buồn bã nói.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 5/3, khi ông H vừa đi chợ về gần nhà thì bỗng nghe tiếng gọi thất thanh của người hàng xóm nhà kế bên từ phía đầu cổng.

Nghe tiếng gọi, ông hốt hoảng cùng vợ chạy vội ra ngoài đường thì thấy con trai là N.N.D (SN 1981) bị chém trọng thương với 7 nhát chém ở trên đầu, bàn tay trái gần như đứt lìa ra khỏi cổ tay. Máu trên người D chảy ròng ròng. Gần đó là đối tượng Ngô Quang Huy (SN 1968) với con dao trên tay. Ông vội vàng hô hào hàng xóm đưa con đi bệnh viện.

Theo ông H, D bị bệnh động kinh từ nhỏ. Nhiều lúc không kiểm soát được hành vi của mình. Trước đó 4 ngày, anh D có đẩy làm rơi 4 viên gạch trên tường vừa xây của nhà Huy. Bực tức vì chuyện này, Huy đã dùng thanh sắt đánh thâm tím vùng mắt của D.

Ngày 5/3, khi con trai ông vừa đi ra khỏi nhà gặp Huy đang xách dao đi chặt cây táo thì hai bên có xảy ra xích míc. Bực tức đối tượng Huy đã lao vào bóp cổ và dùng tay tát vào mặt D. Không dừng lại ở đó, Huy cầm dao chém liên tiếp vào đầu và tay D.

Ngay sau đó, anh D được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Anh D nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Đối tượng Huy bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Huy trước pháp luật.

Đỗ Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/benh-nhan-tam-than-bi-hang-xom-chem-trong-thuong-da-qua-con-nguy-kich-20190312111318767.htm