Bệnh nhân vác dao đòi chém bác sĩ vì muốn... tháo đốt ngón tay!

Không được đáp ứng yêu cầu, nam bệnh nhân ra ngoài mua một con dao phay lớn mang vào bệnh viện đòi chém bác sỹ.

Chiều 2/3, bác sĩ Lê Duy Đạo, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên) xác nhận sự việc gây xôn xao dư luận địa phương nhiều ngày qua.

Theo đó, sáng 27/2, một nam thanh niên tên Q. trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã đến khoa Cấp cứu yêu cầu bác sĩ tháo khớp tay cho mình.

Sau khi khám và thấy anh này không hề có bệnh tật hay chấn thương gì nên các bác sĩ đã không đồng ý. Thấy vậy, Quang hậm hực bỏ ra ngoài. Một lúc sau anh ta quay lại, trên tay vác theo một con dao phay sắc và đòi tìm bác sĩ để “xử”.

“Tại khoa Cấp cứu, Q. giơ dao đe dọa: “Nếu không tháo đốt ngón tay cho tao, tao chém chết hết chúng mày”. Sau đó, bệnh nhân chửi bới rất nhiều”, bác sĩ Đạo kể lại.

Nam bệnh nhân cầm dao yêu cầu bác sĩ tháo đốt ngón tay. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này, tại khoa có rất đông bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Tất cả đều rất hoảng sợ. Rất may lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã kịp thời can thiệp nhưng không khống chế được đối tượng. Nam thanh niên này cầm dao đi lại trong khoa cấp cứu đe dọa nhiều người suốt gần 1 tiếng đồng hồ sau đó bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Lê Duy Đạo đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bệnh viện. “Nếu Quang bị ngáo đá, thần kinh không ổn định... thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với đội ngũ y bác sỹ cũng như bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có mặt tại khoa hôm đó.

Chúng tôi đề nghị Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng có biện pháp an ninh phù hợp để nhân viên y tế an tâm làm việc. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, chúng tôi chẳng biết có bảo vệ nổi mình không chứ nói gì đến cứu người khác”, bác sĩ Đạo chia sẻ.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/benh-nhan-vac-dao-doi-chem-bac-si-vi-muon-thao-dot-ngon-tay-20180302145832434.htm