Bệnh nhân xóm trọ vật lộn với nắng nóng như 'chảo lửa'

Không điều hòa và sống trong căn phòng 7- 8m2 giữa thời tiết 40 độ C, đó là cuộc sống của nhiều người dân 'xóm chạy thận' tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và xóm trọ của bệnh nhi nghèo nằm sát bên Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày nắng như 'chảo lửa' vừa qua.

Tại xóm trọ của hàng trăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội nóng hầm hập từ sáng sớm. Những căn phòng trọ cấp bốn tạm bợ, cũ rích, lợp bằng tấm broximăng như một cái hầm, hun những người vốn đã bệnh tật, mang trên cơ thể đầy vết bầm tím, nổi cục vì chạy thận nhân tạo.

Nắng, nóng, nhiều gia đình trong xóm đã tận dụng phơi tôm.

Anh Phạm Văn Điều (quê Nam Định) cho biết: trong những ngày nắng nóng, căn phòng 8m2 của gia đình anh trở nên vô cùng bí bách. Nóng không chịu nổi, cả đêm không ngủ được nhưng không có tiền để lắp điều hòa nên đành chấp nhận.

Bà Tạ Thị Sáu (Bắc Giang) cho biết: "Mỗi tháng tiền chữa trị cho chồng mất 7-8 triệu. Tôi làm nghề đồng nát kiếm không được bao nhiêu, hai ông bà nuôi nhau còn khó, nên nắng nóng cũng phải chịu".

Một số người già chống chọi với cái nóng giữa căn phòng ngổn ngang, chật chội.

Sức gió từ 2 chiếc quạt không đủ để xua tan không khí ngột ngạt của căn phòng.

Khổ nhất là những bệnh nhân đang mong manh giữa sự sống và cái chết

Để giảm nhiệt, những chiếc vòi phun sương với vài miếng xốp dán trần được không ít bệnh nhân sử dụng.

Nhiều người tìm cách "hạ nhiệt" trong phòng bằng việc lau ướt tường trong nhà.

Tương tự, tại xóm trọ nghèo nằm kế bên Bệnh viện Nhi Trung ương là nơi trú ngụ của hàng trăm bệnh nhi và các ông bố, bà mẹ nhiều năm qua.

Chị Nguyễn Thị Nga (33 tuổi. quê Nam Định) cho biết: Hai vợ chồng chị phải xuống Hà Nội thuê nhà để chữa bệnh cho hai con. Con lớn bị viêm tai, còn cháu nhỏ18 tháng tuổi bị viêm phổi đang phải nằm điều trị cách ly trong bệnh viện. Những ngày qua, thời tiết khắc nghiệt khiến những đứa trẻ ốm yếu không có nổi giấc ngủ ngon.

Chủ nhà trọ, ông Nguyễn Thế Hiệp (phố Đê La Thành, Hà Nội) chia sẻ, bình thường ông mua hai phích đá, nhưng trong những ngày nắng nóng vừa qua, ông phải mua gấp đôi lên bốn phích đá. Để không chỉ người xóm trọ mà cả khách vãng lai cũng có thể sử dụng nước uống.

Thấu hiểu và chia sẻ với các gia đình bệnh nhi nghèo, hội từ thiện Thiện tâm (Hà Nội) hỗ trợ các gia đình bệnh nhi 1 tuần/ 2 bữa ăn trưa.

Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xếp hàng đợi cơm. Mỗi xuất cơm từ thiện cũng giúp các bệnh nhân tiết kiệm 25 nghìn đồng/bữa.

Kiệt quệ về kinh tế, kiệt quệ vì sức khỏe trong nắng, nóng, nhưng nhiều gia đình vẫn phải bám trụ tại những xóm trọ nghèo để điều trị bệnh cho con. Mong rằng, trong những ngày tới, nhiệt độ bớt ngột ngạt để các gia đình bệnh nhi đỡ gian nan và vất vả hơn.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/benh-nhan-xom-tro-vat-lon-voi-nang-nong-nhu-chao-lua-76077.html