Bệnh nhi vỡ òa khi điều ước viết trên cây biến thành hiện thực

Những ngày giáp Tết, một cây nguyện ước được dựng lên ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi các bệnh nhi treo lên những mơ ước con trẻ ngây ngô. Nhưng các bé không ngờ, sáng 26 Tết, một loạt điều ước thành hiện thực.

Sáng 28-1, tức 26 Tết, nhiều bệnh nhi phải ở lại điều trị xuyên Tết ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã nhận được phần quà bất ngờ từ các y bác sĩ, chính là những món đồ chơi, quần áo mà các bé đã viết lên cây nguyện ước vài ngày trước.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đấm tay với bé Trần Nhật Minh, một bệnh nhi nặng của khoa huyết học. Các khớp của Minh đều đau đớn do căn bệnh quái ác nên em phải ngồi xe lăn

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đấm tay với bé Trần Nhật Minh, một bệnh nhi nặng của khoa huyết học. Các khớp của Minh đều đau đớn do căn bệnh quái ác nên em phải ngồi xe lăn

Minh cho biết rất bất ngờ khi sáng nay các cô chú gọi em và mẹ đi nhận "điều ước" mà ít ngày trước em đã viết lên cây

Cây nguyện ước đã được dựng lên trước Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ nhiều ngày trước, giữa một tiểu cảnh Xuân để các bệnh nhi và phụ huynh có thể tranh thủ chụp vài bức ảnh ngày Tết để bớt đi nỗi buồn xa nhà.

Khoảnh khắc các bác sĩ biến điều ước thành hiện thực khiến các bệnh nhi thích thú

Ước được nhiều lì xì, cậu bé này đã nhận được nhiều bao lì xì đến nỗi cầm không hết

Đa số các bé ước một món đồ chơi yêu thích

Điều làm các y, bác sĩ băn khoăn nhất là trong số các điều ước, có những điều như "Con muốn mau khỏi bệnh để về chúc Tết ông bà"; "Con muốn về nhà ăn Tết"... họ không thể thực hiện được kịp lúc. Nhưng họ mong rằng với đồ chơi, bánh kẹo, các bé có thể tạm quên đi chút buồn từ cái Tết xa nhà, cùng một lời hứa "sẽ cố gắng để con về nhà thật nhanh"...

Bên cạnh phần quà từ bệnh viện, các bé còn nhận được lì xì và quà bánh bất ngờ từ các nhà hảo tâm thuộc một chi hội của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM

Một bé trai cho biết em không ngờ điều ước treo lên cây lại sớm thành hiện thực đến thế

Bé Lê Thị Kiều Mỹ không thể xuống gốc cây nguyện ước để nhận quà, nên được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Nguyên Hoa (Chủ tịch Công đoàn bệnh viện) và ông Chu Huy Thành (chuyên viên phòng Công tác xã hội) đem quà lên tận giường bệnh

Ước mơ "được về nhà ăn Tết" của nhiều bệnh nhi khiến bác sĩ chạnh lòng, nhưng cũng là động lực để họ cố gắng làm việc xuyên Tết để ngày về của các cháu không còn xa

Bệnh viện Nhi Đồng 1 có khá nhiều bệnh nhi phải ở lại điều trị xuyên Tết nên đã tổ chức nhiều hoạt động trao quà, phiên chợ 0 đồng, một số hoạt động vui chơi... để các cháu bé bớt tủi thân vì phải nằm viện ngay giữa mùa sum vầy. Những bệnh nhi ổn định sẽ được thu xếp cho xuất viện trước Tết, trong đó nhiều bệnh nhi - phụ huynh nghèo còn được hỗ trợ vé xe.

Tin - ảnh - clip: Anh Thư

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/benh-nhi-vo-oa-khi-dieu-uoc-viet-tren-cay-bien-thanh-hien-thuc-20220128124139131.htm