Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã có mặt tại Nam Xu-đăng

Sau hơn 14 giờ bay, đúng 15 giờ ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 chở 29 thành viên trong tổng số 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC2.2) sang thay thế BVDC2.1 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Juba của Nam Xu-đăng.

Ngay sau khi đến Thủ đô Juba, các cán bộ, nhân viên của BVDC2.1 đã được bố trí ăn ở tại Căn cứ Tomping thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng và ngày 21/11 sẽ tiếp tục di chuyển về Bệnh viện dã chiến của Việt Nam ở Căn cứ Bentiu, cách Thủ đô Juba khoảng 2 giờ bay. Trước đó, 4 thành viên của BVDC2.2 đã cùng đoàn tiền trạm sang Nam Xu-đăng để phối hợp công tác bàn giao và tiếp quản. Dự kiến, 30 thành viên còn lại của BVDC2.2 cũng sẽ có mặt tại Nam Xu-đăng trong đợt chuyển quân vào tuần tới.

Cán bộ, nhân viên BVDC2.2 của Việt Nam đến Nam Xu-đăng.

Cán bộ, nhân viên BVDC2.2 của Việt Nam đến Nam Xu-đăng.

Làm các thủ tục kiểm tra an ninh, y tế và nhập cảnh vào Nam Xu-đăng.

Trung tá, Bác sĩ Võ Văn Hiển, Giám đốc BVDC2.2 chia sẻ cảm xúc vinh dự tự hào xen lẫn hồi hộp khi đặt chân đến một quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn như Nam Xu-đăng. Trung tá Võ Văn Hiển cho rằng các đồng nghiệp trong BVDC2.1 đã có một năm thực hiện nhiệm vụ rất thành công tại Phái bộ Nam Xu-đăng và khẳng định: "Đó sẽ là động lực để các cán bộ, nhân viên BVDC2.2 tiếp tục phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam nói chung và của những người thầy thuốc quân y nói riêng trong quá trình thực hiện sứ mệnh GGHB tại Nam Xu-đăng".

BVDC2.2 chụp ảnh chung tại sân bay quốc tế Juba trước khi di chuyển về căn cứ Tomping.

Cũng trong chiều 20/11, 31 thành viên của BVDC2.1 đã rời Juba lên đường về Việt Nam. Chuyến bay thứ hai chở các thành viên còn lại về nước dự kiến sẽ cất cánh trong tuần tới.

Theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/benh-vien-da-chien-cua-viet-nam-da-co-mat-tai-nam-xu-dang-2019112110551239.htm