Bệnh viện kêu gọi ủng hộ bé sơ sinh bị mẹ nhét xuống hố xí

Tuy bé có BHYT chi trả nhưng nhiều loại thuốc, vật tư không thuộc danh mục được thanh toán. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu bé sơ sinh bị mẹ nhét xuống hố xí, BV kêu gọi cán bộ nhân viên ủng hộ vật chất hỗ trợ, đồng thời miễn toàn bộ viện phí trong những ngày bé điều trị.

Đó là chia sẻ của ông Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc BV A Thái Nguyên với PNVN ngày 27/9 về vụ việc bé sơ sinh bị mẹ nhét xuống hố xí khiến dư luận bàng hoàng những ngày qua.

Theo bác sĩ Thịnh, bệnh nhi nhập viện đã gần 1 tuần trong tình trạng xây xát phần mặt, tay chân. Qua thông tin gia đình cung cấp, mẹ cháu bé sau khi sinh đã nhét bé xuống hố xí. Bà nội đi vệ sinh phát hiện tiếng động và thấy bàn tay của bé đã hô hoán hàng xóm đập nhà vệ sinh, đưa bé đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, BV đã đưa bé vào khoa Sản và chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe của bé tiến triển tốt.

Bác sĩ Thịnh cũng cho biết, hoàn cảnh của bé rất đáng thương. Mẹ bé thì đã bỏ đi ngay sau khi gia đình phát hiện ra bé bị nhét dưới hố xí, còn bố thì đi làm ăn xa. Những ngày qua chỉ có bà nội chăm sóc cháu bé, còn người nhà thi thoảng đến thăm.

Bệnh nhi đang được điều trị tại BV A Thái Nguyên (ảnh cắt từ clip)

Bé là đối tượng được BHYT chi trả chi phí điều trị. Tuy nhiên, có những loại thuốc, thiết bị tiêu hao không nằm trong danh mục chi trả. Trước hoàn cảnh của bé, BV sẽ trích từ Quỹ nhân ái của BV để chi trả toàn bộ số tiền nằm ngoài danh mục chi trả của BHYT. Ngoài ra, BV cũng phát động cán bộ, nhân viên trong BV ủng hộ vật chất, sữa, quần áo cho bé. “Hoàn cảnh của bé rất đáng thương và chúng tôi mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhi”, bác sĩ Thịnh nói.

Chân bé bị xây xát do bị nhét xuống hố xí

Như PNVN đã thông tin, sáng ngày 26/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé trai đang điều trị tại BV A Thái Nguyên do một tài khoản Facebook đăng tải. Tài khoản này cho biết, một bé trai 3,2kg bị mẹ ruột đẻ trong nhà vệ sinh xong nhét xuống lỗ gạch ở hố nhà vệ sinh. Bà nội đi vệ sinh thấy có tiếng động và nhìn thấy mỗi bàn tay bé thò ra nên kêu hàng xóm sang đập nhà vệ sinh moi bé lên. Hiện bé đang nằm tại viện A Thái Nguyên. Còn mẹ bé không dám về. Bố thì làm ở Hà Nội, chỉ có bà nội và hàng xóm lo cho bé”.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải đã khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ với hành động của mẹ cháu bé.

Chính quyền địa phương đã xác nhận có vụ việc trên và đang tiến hành điều tra.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/benh-vien-keu-goi-ung-ho-be-so-sinh-bi-me-nhet-xuong-ho-xi-post49082.html