Xuân về bên Mái ấm công đoàn: Nhân đôi niềm hạnh phúc với giáo viên khó khăn

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều giáo viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn của ngành Giáo dục Đào tạo phấn khởi, hạnh phúc khi được chuyển về những căn nhà mới ấm áp nghĩa tình. Đây là một trong những chương trình ý nghĩa của Công đoàn Ngành giáo dục Thủ đô mỗi dịp Tết đến Xuân về.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tết năm nay, tôi được ở nhà mới. Tôi rất phấn khởi".

"Xây được ngôi nhà đấy là niềm vui và hạnh phúc nhất rồi. Các con của tôi khi về nhà mới rất vui. Khi được ở nhà mới nó kín gió. Con tôi cảm thấy thật sự ấm".

"Tôi cảm thấy rất mừng và hạnh phúc vì đã làm được nhà mới cho mình".

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Tô Thị Huyền – Công đoàn Trường Mầm non Châu Sơn

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Tô Thị Huyền – Công đoàn Trường Mầm non Châu Sơn

Đó là tâm trạng phấn khởi, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc của cô Bùi Cẩm Uyên, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Yên Sơn, huyện Ba Vì, cô Tô Thị Huyền, giáo viên Trường mầm non Châu Sơn, huyện Ba Vì và chị Kiều Thị Thu Loan, nhân viên Trường Tiểu học Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai khi đón nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn do Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng. Được chuyển về ngôi nhà mới đúng dịp Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021, với những giáo viên và nhân viên ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn như các cô Bùi Cẩm Uyên, cô Tô Thị Huyền và chị Kiều Thị Thu Loan niềm vui là quá lớn. Bởi lâu nay cô Bùi Cẩm Uyên không may mắc bệnh hiểm nghèo, sống ở khu nhà trọ gần trường. Lương hàng tháng chỉ đủ tiền chi phí thuốc chữa bệnh và tằn tiện trang trải cho cuộc sống hàng ngày, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ mua đất làm nhà.

Cô Bùi Cẩm Uyên chia sẻ: "Ngôi nhà của tôi cấp 4 lợp mái tôn nhà ống, có 1 phòng khách, hai phòng ngủ và 1 phòng bếp. Tôi là một người dạy học chỉ sống bằng đồng lương và thêm nữa là bị mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi phải chạy thận một tuần 3 lần. Thiết nghĩ là cả đời tôi không bao giờ có được căn nhà như vậy nếu không có được sự hỗ trợ của công đoàn ngành. Nói chung có được ngôi nhà mới của mình không thấp thỏm lo âu trả tiền nhà đúng ngày không người ta bảo đi chỗ khác rất là mệt".

Còn chị Kiều Thị Thu Loan, nhân viên Trường Tiểu học Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Chồng làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào khoản lương gần 3 triệu đồng một tháng của chị nên căn nhà tạm chỉ 20 mét vuông xuống cấp đã nhiều năm mà gia đình cô vẫn chưa có tiền để sửa chữa. Vào đầu năm 2020, chị được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ 40 triệu đồng giúp gia đình sửa chữa nhà. Chị Kiều Thị Thu Loan phấn khởi nói:

"Lúc đầu, nhà chỉ được 20m2 thôi, nhà tạm lợp tôn. Trời mưa rất ẩm thấp. Trời nắng thì nóng lắm, rất ngột ngạt, khó chịu. Gia đình có 3 con. Cháu bé mới học lớp 5 còn cháu lớn nhất đang học lớp 11 rất chật. Giờ sửa chữa được 70m2 và đủ các phòng cho con rộng rãi hơn, chia làm 3 phòng và chống nóng nhà mát mẻ hơn. Các con rất vui mừng".

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của ngành Giáo dục Thủ đô được triển khai thực hiện từ năm học 2016-2017 đến nay nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các công đoàn viên trong ngành khắc phục kịp thời khó khăn về nhà ở. Thống kê sơ bộ của Công đoàn Giáo dục Hà Nội, trong 4 năm qua, đã có khoảng 120 giáo viên, người lao động công tác trong ngành được hộ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà. Bên cạnh hoạt động Mái ấm công đoàn, ngành giáo dục Thủ đô còn tổ chức các hoạt động gặp mặt tặng quà, thăm hỏi giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội cho biết: "Chúng phối hợp với sở để trao 300 suất quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trực tiếp tổ chức 4 đoàn đi thăm các đồng chí giáo viên hiện nay đang mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, các giáo viên được nhận hỗ trợ Mái ấm công đoàn của Liên đoàn thành phố năm 2020 thì ngành cũng hỗ trợ mỗi mái ấm là 10.000.000 đồng để động viên các thầy cô giáo ổn định cuộc sống và yên tâm công tác".

Mang lại ý nghĩa thiết thực, thời gian tới, chương trình “Mái ấm công đoàn” Thủ đô sẽ tiếp tục được duy trì để có thêm nhiều giáo viên, người lao động công tác trong ngành giáo dục được hưởng lợi từ chính sách, giúp họ “an cư”, từ đó yên tâm giảng dạy, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục./.

Thu Hiền/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuan-ve-ben-mai-am-cong-doan-nhan-doi-niem-hanh-phuc-voi-giao-vien-kho-khan-833202.vov