Benitez và chính sách 'Tây Ban Nha hóa'

(Zing) - Liverpool vừa hoàn tất bản hợp đồng với hậu vệ cánh phải Glen Johnson từ Portsmouth. Phải chăng Rafa không còn muốn đặt niềm tin vào những cầu thủ đồng hương?!

Sau những tháng ngày thành công của tiền đạo Fernando Torres, cũng như tiền vệ Xabi Alonso cộng thêm sự thích nghi khá nhanh của Abert Riera, những tưởng ông thầy 49 tuổi này sẽ tiếp tục chính sách Tây Ban Nha hóa “Quỷ đỏ” vùng Merseyside. Vì dù không giúp Liverpool soán ngôi vô địch Premier League của Manchester United, không đưa chủ sân Afield tiến sâu ở đấu trường Champions League, song những đóng góp của những “matador” như Torres, Riera, Alonso, Arbeloa, Reina là không thể phủ nhận. Song dường như Benitez lại có cách lập luận hoàn toàn khác. Chắc chắn có người sẽ hỏi tại sao cựu HLV của Valencia lại muốn đẩy một vài ngôi sao người Tây Ban Nha ra đi, để nhường chỗ cho những tân binh như Johnson. Cái giá 17 triệu euro của cựu trung vệ Portsmouth có phần đắt hơn so với con số thực trên thị trường chuyển nhượng (có thể là 18 hoặc 19 triệu, phụ thuộc vào phong độ Johnson). Chắc chắn Benitez biết rõ điều đó hơn ai hết, ông thầy 49 tuổi này không phải tay mơ trong mua sắm. Tuy nhiên, Benitez vẫn chấp nhận cái giá ấy một phần vì Johnson là người Anh. Trung vệ 24 tuổi này sẽ giúp Liverpool giảm bớt cầu thủ ngoại trên sân theo luật của FA và UEFA. Hơn nữa, nếu Glen thi đấu thành công thì không chỉ những ông chủ của Liverpool, nở nụ cười mà còn khiến người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù hài lòng. Và dĩ nhiên, khi ấy Benitez sẽ được thơm lây. Đón Johnson về, cũng có nghĩa Arbeloa sẽ phải ra đi. Hiện tại, cựu cầu thủ của Deportivo đang nhận được sự chào đón khá nồng nhiệt từ ông lớn Real Madrid kèm theo lời đề nghị trị giá 8 triệu euro. Không những thế, tân Chủ tịch Real - Florentino Perez còn sẵn sàng chi trọn gói 45 triệu nếu như Liverpool chịu để bộ đôi Alonso và Arbeloa về Bernabeu. Đó thực sự là cái giá hời hiếm có và Benitez sẽ phải cân nhắc. Gật đầu với Real Madrid, Benitez không chỉ được lòng người hâm mộ giải Ngoại hạng mà còn giúp 2 ông chủ người Mỹ, George Gillett và Tom Hicks. 45 triệu euro tuy chưa thấm tháp vào đâu so với khoản nợ khổng lồ lên tới 350 triệu của chủ sân Anfield, song dù sao cũng giải quyết được số tiền trước mắt. Và quan trọng hơn, số tiền ấy sẽ giúp Rafa quay trở lại thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục tìm kiếm những bổ sung mới cho “quỷ đỏ” vùng Merseyside.Gật đầu với Real Madrid, Benitez sẽ tìm ra lời giải cho bài toán Javier Mascherano, tiền vệ trụ đang xiêu lòng trước những lời mời gọi từ Barcelona. Còn nhớ khi lần đầu tiên chủ sân Nou Camp hỏi mua ngôi sao người Argentina, Benitez đã lập tức từ chối và tuyên bố ngôi sao 25 tuổi này không phải để bán. Đơn giản vì, Mascherano có vai trò đặc biệt trong lối chơi của The Kop. Sự chắc chắn của cựu tiền vệ West Ham và Corinthians chính là điểm tựa vững chắc cho hàng công Liverpool bùng nổ. Đội trưởng Gerrard hoàn toàn có thể yên tâm dâng cao bắn phá khung thành đối phương, trong khi cặp trung vệ của Liver cũng tự tin hơn khi trước mặt mình là tấm lá chắn vững chắc mang thương hiệu Albicelestes. Đó là lý do, Benitez có thể làm tất cả miễn sao không phải bán Mascherano. Nhưng gật đầu với Real cũng có nghĩa Benitez sẽ phải hy sinh những người đồng hương mà ở đây là Arbeloa và Alonso. Cầm 45 triệu euro trong tay, Benitez sẽ có lý do để xin 2 ông chủ người Mỹ không bán Mascherano sang Catalan, đồng thời thể tự tin thuyết phục ngôi sao người Argentina ở lại với mức lương bổng mới, xứng đáng hơn. Giờ chỉ còn chờ thời điểm Rafa gọi về đội bóng cũ mà thôi. Trong những năm đầu khởi nghiệp huấn luyện, ông thầy 49 tuổi này đã có một thời gian khá dài làm việc ở cương HLV đội trẻ tại lò đào tạo Real Castilla và sau này được đôn lên dẫn dắt Real Madrid đội hình B trong 2 mùa liên tiếp từ 1993-1995. Quãng thời gian đó tuy không nhiều song cũng để người ta hiểu rằng quan hệ giữa Benitez với Madrid sẽ rất khác. Rằng Rafa sẽ ưu tiên chủ sân Bernabeu trong trường hợp phải cạnh tranh với những đối thủ khác. Hiện tại, không chỉ có Real, Chelsea và Arsenal cũng công khai muốn có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha. Chelsea đã đưa ra lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng dành cho Alonso. Đây có thể là mức giá chấp nhận được đối với Liverpool khi mà vấn đề tài chính đang khiến Benitez đau đầu. Từ phía Arsenal, Cesc Fabregas vẫn hi vọng HLV Arsene Wenger sẽ kí hợp đồng với cầu thủ đồng hương Xabi Alonso. Đội trưởng “Pháo thủ” tin tưởng kinh nghiệm của Alonso rất cần thiết đối với một đội bóng trẻ còn non yếu về kinh nghiệm như của chủ sân Emirates. Nhưng chắc chắn Benitez chẳng dại để Alonso sang đầu quân cho các câu lạc bộ đối địch trong top 4 ở giải Ngoại Hạng. Giữ chân tiền vệ 27 tuổi này thì càng không được rồi, mối quan hệ giữa Rafa và Xabi đã xấu đi rất nhiều kể từ khi công khai nguyện vọng chiêu mộ Gareth Barry về thế chân người đồng hương. Tây Ban Nha sắp bước vào trận đấu với ĐT Mỹ ở bán kết Confed Cup và có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn để đi tiếp vào trận chung kết mà đối thủ nhiều khả năng là Brazil. Và nếu như đội bóng xứ sở đầu bò có thể phế ngôi vương của Brazil ở giải đấu mang nhiều tính chất giao hữu này thì một lần nữa hiệu ứng Tây Ban Nha lại dấy lên. Và Benitez sẽ được hưởng lợi khi giá chuyển nhượng của cả Xabi và Arbeloa tiếp tục được đẩy lên. Có lẽ đấy chính là thời điểm thích hợp để Rafa gật đầu với người cũ ở Madrid?!

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-quoc-te/benitez-va-chinh-sach-tay-ban-nha-hoa/a58173.html