Bèo bọt 10.000 đồng 50 bông hoa cúc vàng

Ngày tuần mùng Một nhưng giá bán hoa tại chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) chỉ 10.000 đồng/bó 50 bông. Người trồng hoa khóc dở mếu dở vì giá bán hoa thành phẩm không bằng tiền giống.

 Cúc Mê Linh đang vào vụ nở rộ. Mỗi ngày, hàng chục xe bò, xe thồ từ các làng hoa Mê Linh đổ về chợ đầu mối.

Cúc Mê Linh đang vào vụ nở rộ. Mỗi ngày, hàng chục xe bò, xe thồ từ các làng hoa Mê Linh đổ về chợ đầu mối.

Chợ hoa Mê Linh nằm ven Quốc lộ 23B, kề ngay bên cánh đồng hoa, dài chưa đến 1km.

Từ nửa buổi chiều, người trồng hoa trong vùng nườm nượp chở hoa về đầu mối giao buôn cho các thương lái trong vùng và các địa phương lân cận.

Mùa này, Chợ hoa Mê Linh nhiều nhất là hoa cúc vàng và hoa hồng.

Ngày tuần Rằm, mùng Một hàng tháng được cho là đắt hàng hoa vì thương lái trong vùng lân cận về lấy buôn nhiều. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng phiên, tại phiên chợ chiều 30/2 âm lịch (15/4 dương lịch), giá bán hoa cúc chỉ 10 ngàn/đon (gồm 50 cành/hoặc bông đại hoa cúc vàng).

Tìm hiểu được biết, giá hoa giống và chi phí sản xuất 1 sào hoa cúc rơi vào tầm 2,5 – 3,5 triệu đồng. Giờ thu hoạch hoa thành phẩm giá bàn còn rẻ hơn cả giá mua con giống hoa.

Cả một xe hoa mà người bán mới chỉ có thể thu được 200.000 đồng. Hoa rẻ, chợ ế, người bán buồn hiu, người mua cũng chẳng mặn mà…

Đứng bần thần giữa chợ hoa, "tiếc của", chị Nguyễn Hà Ngân, nhà ở Thị trấn Đông Anh, mua 20 ngàn đồng/2 bó hoa cúc vàng, mỗi bó 50 bông về cắm 3 vại to.

1 vại hoa với 10 ngàn đồng tiền hoa cúc.

Không thể tin nổi lọ hoa này có giá chưa đến 4 ngàn đồng tiền hoa.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/beo-bot-10000-dong-50-bong-hoa-cuc-vang-post41170.html