Bếp ăn dã chiến và tấm lòng thầy cô vùng sâu mong níu chân học trò

Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng bếp ăn dã chiến mang đầy tình thương với những đầu bếp chính là các giáo viên nhà trường sau giờ học

Các em học sinh xếp hàng nhận phần cơm của mình

Các em học sinh xếp hàng nhận phần cơm của mình

Trường tiểu học thị trấn Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) có 370 học sinh. Dù các giáo viên thường xuyên đến nhà vận động nhưng 59 học sinh dân tộc Hà Lăng ở thôn Long Nang (thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei) thường xuyên bỏ học, vắng mặt vì nhà xa, bố mẹ lên rẫy cả ngày

Từ thực tế đó, thầy hiệu trưởng Trần Xuân Ninh kêu gọi giáo viên trong trường góp gạo, thịt, trứng, mì tôm mỗi ngày để nuôi học trò. Các giáo viên đều đồng tình hưởng ứng. Từ đây, buổi sáng hàng ngày, các giáo viên ngoài mang giáo án còn sách theo thịt, cá, trứng vịt, bó rau,....Một bếp ăn dã chiến được nhà trường bố trí ngay dưới chân cầu thang trường học. Bếp ăn chỉ rộng khoảng 5m2.

Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng bếp ăn này mang đầy tình thương với những đầu bếp chính là các giáo viên nhà trường sau giờ học tập trung lại nấu nướng để giữ chân học sinh.

59 học sinh thôn Long Nang mỗi trưa đều trật tự xếp hàng nhận cơm. Ăn xong, các em tự rửa và cất bát đũa gọn gàng, dọn vệ sinh rồi tiếp tục các môn học vào buổi chiều.

Hình ảnh 59 học sinh Trường tiểu học thị trấn Đắk Glei sau giờ học được ăn cơm do chính thầy cô giáo nấu:

Sau giờ học thầy cô giáo vào bếp nấu cơm...

mỗi người đảm nhận một món

Rau sạch do các giáo viên trồng

Các em học sinh hạnh phúc khi được ăn cơm do thầy cô nấu

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/bep-an-da-chien-va-tam-long-thay-co-vung-sau-mong-niu-chan-hoc-tro-1408125.tpo