Berbatov "nhăm nhe" vượt mặt Ronaldo và Messi

(VTC News) - Thi đấu khá vật vờ trong màu áo MU nhưng Berbatov lại đang đứng trước cơ hội lớn để cho 2 siêu sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi "hít khói".

(VTC News) - Thi đấu khá vật vờ trong màu áo MU nhưng Berbatov lại đang đứng trước cơ hội lớn để cho 2 siêu sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi "hít khói".

Chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của MU kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford với bản hợp đồng kỷ lục 30,75 triệu bảng vào năm 2008, tương lai của Berbatov đã bị đặt một dấu hỏi lớn vào đầu mùa giải năm nay khi mà trong tay Alex Ferguson đang thừa mứa những tiền đạo giỏi.

Berbatov liệu có ở lại MU?

Mặc dù vậy, ngôi sao người Bulgaria vẫn chấp nhận ở lại, nhằm chiến đấu giành một vị trí chính thức. Nhưng rốt cuộc sự lựa chọn ấy của anh lại chỉ mang đến cho bản thân chân sút này sự thất vọng. Anh hiếm khi mới được ra sân ở đội hình chính thức và khi mà thời điểm mãn hạn hợp đồng sắp đến gần, một loạt tin đồn liên quan đến bến đỗ tiếp theo của B9 lại rộ lên.

Tích cực và ồn ào nhất có lẽ là Anzhi Makhachkala. Sau khi chiêu mộ thành công Samuel Eto'o, đại gia nước Nga vẫn luôn tham vọng bổ sung những cái tên đẳng cấp thế giới vào đội hình của họ. Tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng sức hút từ Berbatov vẫn khá lớn. Vì lẽ đó mà, Anzhi sẵn sàng đưa cựu tiền đạo của Tottenham thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai thế giới bằng lời đề nghị 280.000 bảng/tuần.

Con số này khiến ngay cả những siêu sao hàng đầu như Ronaldo và Messi cảm thấy chạnh lòng (cả hai đều hưởng lương chưa đến 250.000 bảng/tuần). Bản thân cậu học trò của Sir Alex và người đại diện cũng cảm thấy rất hào hứng. Emil Danchev, người đại diện của Berbatov cho biết: "Chúng tôi rất quan tâm tới lời mời này và sẽ cùng ngồi lại với Alex Ferguson để bàn bạc kỹ về tương lai của cậu ấy".

Hiện cựu thủ quân của ĐT Bulgaria chỉ còn hơn 6 tháng hợp đồng với Quỷ đỏ và chỉ cần "ông già gân" gật đầu, rất có thể Berbatov sẽ ra đi.

Âu Âu

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-310232/the-thao/berbatov-nham-nhe-vuot-mat-ronaldo-va-messi.htm