Bí ẩn hàng trăm chim sáo đá đột ngột rơi từ trên trời xuống chết la liệt ở đường

Bầu không khí yên bình trong một buổi chiều ở vùng nông thôn xứ Wales, một phần của Vương quốc Anh, đã bị phá vỡ bởi cái chết đột ngột của hơn 300 chú chim.

Ngày 10/12, đàn chim sáo đá gần khu vực Bodedern, Anglesey bỗng chốc ngã xuống hàng loạt, mất đi sự sống. Hannah Stevens - một người dân địa phương - không ngờ rằng chỉ một tiếng sau khi trông thấy đàn sáo tung cánh bay ngang bầu trời, cô đã phải chứng kiến xác chết của chúng chồng chất giữa đường, vô hồn và đẫm máu. Chồng cô, Dafydd Edwards, vừa thận trọng đến gần xác lũ chim để tìm hiểu nguyên nhân cái chết, vừa lấy camera ghi lại quá trình này.

Cảnh tượng khủng khiếp khi hàng trăm con sáo đá chết la liệt.

Cảnh tượng khủng khiếp khi hàng trăm con sáo đá chết la liệt.

Qua ống kính trên điện thoại của Edwards, hàng dài sáo đá nằm trong vũng máu, phía sau hàng rào ngăn cách vệ đường với con đường chính cũng đầy xác chim sáo, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Edwards cho biết: “Số lượng sáo đá tử vong có khi phải đến 300 con, đếm đến mọt nửa thì tôi phải bỏ cuộc vì chúng đông quá, xác chết chồng lên nhau. Cảm giác như chúng đột ngột rơi từ trên trời xuống vậy”.

Con đường trải dài thi thể của gần 300 con sáo.

“Vợ tôi phát hiện lũ sáo lúc đang trên đường đến gặp bác sĩ hôm 10/12. Ban đầu, cô ấy còn vui vẻ khoe với tôi mình bắt gặp hàng trăm con sáo đá xinh xắn bay ngang qua đây, nhưng chỉ một tiếng sau, hầu như cả đàn đều bỏ mạng. Khoảng 10 năm trước, khu vực này cũng từng xảy ra vụ việc tương tự. Cái chết của đàn sáo quá kỳ lạ, tôi không dám dùng tay chạm vào chúng để kiểm tra. Vẫn còn sót lại vài con thoi thóp bên kia hàng rào, nhưng nguyên do xảy ra thảm kịch này vẫn chưa tìm được lời giải”, anh nói tiếp.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của đàn chim vẫn còn là ẩn số.

Edwards đã trình báo vụ việc với cơ quan tội phạm nông thôn của cảnh sát Bắc Wales và cơ quan thú y, hy vọng các chuyên gia có thể làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của đàn sáo. Một giả thuyết cho rằng lũ chim đã gặp nạn khi va phải cánh của máy quạt gió công nghiệp, cao đến 31 m, rộng 44 m. Ngoài 3 trang trại gió trên đảo, chính quyền địa phương còn dành 168 km² khu vực trung tâm Anglesey để xây dựng nhà máy quy mô lớn, vận dụng năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ liệu những con chim sáo đá có bị đầu độc hay không. Đội trưởng Dewi Evans phát biểu: “Chúng tôi không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Có khoảng 225 con sáo chết trên đường, nhưng cánh đồng trống hai bên lại chẳng tìm được thêm cái xác nào. Các nhân viên từ cơ quan kiểm dịch động thực vật sẽ mang một vài con sáo về để kiểm tra, nhằm xác định nguyên nhân tử vong của chúng. Vụ việc xảy ra lúc 15h40 ngày 10/12, nếu người dân có bất kỳ thông tin hữu ích nào, xin hãy báo cho cảnh sát”.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/hang-tram-chim-sao-da-chet-hang-loat-giua-duong-6619143.html