Bí ẩn không lời giải về 4 chiếc xe bị ma ám: Ai sở hữu cũng đều bỏ mạng hoặc gặp tai ương suốt đời!

Những tưởng xe bị ma ám chỉ có trong phim, nhưng thực tế đã từng ghi nhận những thảm kịch chết chóc có liên quan đến 4 chiếc ô tô sau mà đến bây giờ khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.

Với sự phát triển của văn học nghệ thuật Gothic vào thế kỷ 18, chuyện ma dần trở thành một thú giải trí được ưa chuộng, góp phần làm nên thành công của nền văn học thế giới và lịch sử điện ảnh đương đại. Bên cạnh những câu chuyện rùng rợn về những ngôi nhà hắc ám, những con tàu ma, hoặc những người bí ẩn không rõ lai lịch xuất thân, người ta còn chú ý đến ô tô siêu sang gây nhiều thảm kịch chết chóc mà đến bây giờ khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.

Dưới đây là 4 chiếc xe bị nguyền rủa tiêu biểu nhất mà bất cứ ai đã từng sở hữu nó cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình hay ít nhất là những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe bản thân.

“Chiếc xe tử thần” của Hoàng tử Áo Franz Ferdinand

Câu chuyện về chiếc xe tử thần này xuất phát từ cái chết của Hoàng tử Áo Franz Ferdinand đang trên đường đi tới thành phố Sarajevo trên chiếc xe Double Phaeton đời 1910 của hãng xe Graf & Stift. Được biết, vị Hoàng tử Hung Franz Ferdinand đã bị ám sát bởi Gavrilo Princip, đây cũng là một trong những vụ ám sát kinh điển nhất trong lịch sử thế giới.

Sau khi vụ ám sát diễn ra, chiếc xe này đã trải qua đến 15 lần đổi chủ chỉ trong vòng 12 năm. Điều bất ngờ chính là có hơn 13 người chủ mới của chiếc xe điều chết bí ẩn trong những vụ tai nạn khó có thể lý giải nổi. Nạn nhân cuối cùng được ghi nhận là một nhóm người đồng hành đang trên đường đến dự lễ cưới do nam tước người Romani đánh lái. Không hiểu ma quỷ xui khiến thế nào mà chiếc xe đã lao ra khỏi trục đường chính khi đang di chuyển, kết quả là sáu người trên chiếc xe định mệnh ấy đều một đi không trở lại.

Chiếc Porche chết chóc của nam tài tử James Dean

Porsche 550 Spyder, hay còn được gọi với nickname là “Little Bastard”, là một trong những chiếc xe sang thuộc sở hữu của nam tài tử nổi tiếng nhất Hollywood thời bấy giờ - James Dean.

Nam tài tử là một người rất thích đua xe, do đó ông đã không ngần ngại khi tậu chiếc Porsche 550 Spyder với động cơ siêu khủng. Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy ông là khi trên đường di chuyển tới một cuộc thi ở thành phố Salinas, bang California (Mỹ). Trên đường đi, chiếc xe gặp phải vụ tai nạn thảm khốc sau khi đâm vào một chiếc xe ngược chiều ở tốc độ cao. Do bị thương tổn nội tạng quá nặng, Dean đã qua đời sau đó không lâu.

Chủ nhân tiếp đó của siêu xe chết chóc này là George Barris, một nhà thiết kế thời trang xuất sắc và đồng thời cũng là một tay chơi xe có tiếng. Điều kỳ lạ là trên đường chuyên chở chiếc xe về với chủ mới, xe đã trượt khỏi xe tải kéo, lao xuống đường và làm gãy chân một thợ máy. Sau đó, chiếc xe thuộc về một tay đua xe hơi nghiệp dư và làm anh ta suýt mất mạng vì lạc tay lái trong một cuộc đua. Tiếp nữa, một tay đua khác thiệt mang vì vỏ xe của chiếc Porsche đột nhiên nổ trong khi xe đang lao đi với vận tốc cao.

Chưa kể, thân xe được chở đi dọc đường để giúp mọi người nhận thức tốt hơn về an toàn giao thông tại California cũng đã trượt xuống mặt đường, gây thương tích cho một thiếu niên và giết chết một cụ già. Rồi chiếc xe tải chở “chiếc xe đáng nguyền rủa ấy” bỗng hỏng phanh và đâm sầm vào một cửa hiệu. Cuối cùng, chiếc xe hơi của Dean vỡ tan thành 11 mảnh trước khi biến mất một cách đầy bí ẩn trên chuyến xe lửa quay về Los Angeles.

Chiếc xe “mở cửa địa ngục” Dodge 330

“Chiếc xe mở cửa địa ngục” là cái tên mà người dân tiểu bang Maine, Mỹ dùng để gọi chiếc Dodge 330 màu vàng thuộc sở hữu bởi gia đình Allen. Chiếc xe được cho là bị “ma ám” và đã lấy đi sinh mạng của 14 người từng tiếp xúc với nó. Chiếc xe nổi tiếng này được sản xuất vào năm 1964, thuộc phiên bản giới hạn và có biệt danh khác là “Đại bàng vàng”.

Câu chuyện bắt đầu khi chiếc xe được mua bởi một sở cảnh sát ở bãi biển Old Orchard, tiểu bang Maine, Mỹ, dùng cho nhiệm vụ tuần tra. Chỉ có 3 nhân viên cảnh sát tại đơn vị này từng điều khiển chiếc xe và điều kỳ lạ là tất cả 3 người này đều đã giết hại cả gia đình mình rồi tự tử. Chủ nhân kế tiếp của chiếc Dodge 330 vàng này là gia đình Wendy Allen, mọi chuyện đã không có gì xảy ra các tín đồ trong giáo hội địa phương lén lút đập phá chiếc xe vì đã có nhiều lời đồn thổi chết chóc về chiếc xe này.

Không lâu sau, tất cả thành viên tham gia chiếc xe chết chóc này đều nhận chung một một kết cục bi thảm. Trong đó, hai người khởi xướng vụ phá hoại này cùng chết do bị xe đầu kéo 18 bánh cán qua đầu, hai thanh niên bị chiếc ôtô khác đâm văng xuống dưới gầm xe và đều tử nạn. Bốn thành viên khác cũng chết theo cách rất hy hữu…là bị sét đánh.

Nạn nhân cuối cùng của chiếc xe là một gia đình có trẻ em. Đứa trẻ này đã giết hại cả gia đình mình cùng chú chó cưng rồi thiêu rụi toàn bộ căn nhà chỉ vài tuần sau khi chạm vào chiếc xe ma ám này.

Chiếc xe bị nguyền rủa gây chết 84 người, 120 người khác bị thương

Mọi chuyện bắt đầu tại đường đua Lemans, giải đua xe công thức nổi tiếng, tổ chức năm 1955. Trong khuôn khổ cuộc đua, một chiếc xe đua Mercedes-Benz 300 SLR đã lao vào chiếc Austin-Healey và bắn thẳng lên không, văng vào kè chắn và tiếp đất lộn nhào, bắn tung những mảnh vụn vào đám đông. 83 khán giả và bản thân người lái là Pierre Levegh đã thiệt mạng, 120 người khác bị thương sau sự cố này.

Cũng do vụ tai nạn kinh hoàng này mà Mercedes-Benz đã rút khỏi vị trí nhà tài trợ đua trong nhiều thập kỷ. Đã có giai đoạn, đua xe thể thao bị cấm ở nhiều nước, một phần cũng bị hậu quá quá thảm khốc của vụ tai nạn này khiến nhiều quốc gia e ngại.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/xe/bi-an-khong-loi-giai-ve-4-chiec-xe-bi-ma-am-ai-so-huu-cung-deu-bo-mang-hoac-gap-tai-uong-suot-doi-4138757.html