Bí ẩn sát nhân 'đồ lót': Những cái chết đẫm máu

Liên tiếp những vụ tấn công và sát hại các cụ bà xảy ra theo cùng một phương thức đã khiến cảnh sát hiểu rằng họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt vô cùng điên loạn.

Năm 1989, dư luận Australia rúng động bởi sự xuất hiện của một trong những kẻ giết người hàng loạt dã man nhất lịch sử nước này. Tên tội phạm có biệt danh "Sát thủ đồ lót" hay "Sát thủ người già" bởi thói quen sử dụng quần lót của các cụ bà để siết cổ chính họ. Với vẻ ngoài hoàn hảo hung thủ đã khiến cảnh sát phải rất vất vả để đưa được hắn ra ngoài ánh sáng.

Bà Gwendolin Mitchelhill, 82 tuổi, nạn nhân đầu tiên của tên sát nhân.

Bà Gwendolin Mitchelhill, 82 tuổi, nạn nhân đầu tiên của tên sát nhân.

Ra tay tàn độc

Trưa 1/3/1989, ở một khu vực mà hầu hết cư dân là những góa phụ cao tuổi thuộc vùng ngoại ô Mosman (bang New South Wales, Úc), hai chàng trai trẻ vừa bước ra khỏi thang máy tầng trệt của khu dưỡng lão thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cụ bà Gwendolin Mitchelhill (82 tuổi), đang cố bò đến cửa an ninh ở phía trước tòa nhà. Máu rỉ ra từ những vết thương trên đầu, chiếc gậy và túi xách cách đó một đoạn.

Hai chàng trai vội vàng gọi xe cấp cứu. Ban đầu, ai cũng tin cụ bà đã bị ngã và đập đầu vào đâu đó mà không biết rằng chỉ cách đó khoảng nửa tiếng, khi nhìn thấy cụ bà đang chống gậy dò dẫm từng bước trở về nhà từ cửa hàng, một người đàn ông nhanh chóng quay xe lại, giắt cây búa vào bụng. Sau đó, người này theo dõi cụ bà đến lối vào khu dưỡng lão rồi cầm búa giáng thẳng một cú vào gáy, đầu và cơ thể của bà cụ. Sau đó, hắn chạy khỏi hiện trường với chiếc ví có 100USD.

Các bác sĩ đã lập tức cấp cứu. Tuy nhiên, khi kiểm tra thêm, họ bắt đầu đi đến kết luận rằng nạn nhân không chỉ đơn giản là bị ngã, vết thương ở đầu và những chiếc xương sườn bị gãy của bà không phù hợp với một cú ngã. Họ quyết định liên lạc với cảnh sát.

Bà Mitchelhill cuối cùng đã không thể chống chọi được và qua đời sau đó không lâu sau đó. Trong túi xách của nạn nhân, chiếc ví đã biến mất. Cảnh sát rất muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã ra tay tàn độc và giết một cụ già không có khả năng phòng vệ. Họ xác định đây là một vụ giết người cướp của, không có dấu hiệu của tấn công tình dục.

Tuy nhiên, không một dấu vết nào được để lại tại hiện trường, nhân chứng cũng không có ngoài hai chàng trai trẻ đã gọi cấp cứu, cảnh sát biết rằng họ đang phải đối mặt với một tên tội phạm khôn ngoan.

Hơn 2 tháng sau, vào ngày 9/5, trong ngôi nhà cách hiện trường vụ án trước khoảng 1km, cụ bà 84 tuổi Winfreda Ashton cũng tất bật chuẩn bị cho ngày bận rộn. Bà có một cuộc hẹn tại bệnh viện mắt, sau đó ghé vào ngân hàng địa phương rồi đi siêu thị và dừng lại để nói chuyện với một số người bạn gặp trên đường. Sau đó, bà bắt đầu đi bộ về nhà.

Buổi tối hôm đó, một người dân đi vứt rác đã phát hiện thi thể bà Ashton. Nạn nhân nằm úp mặt xuống đất, giày và gậy được đặt cách đó không xa. Và cũng như trường hợp của bà Mitchelhill, túi xách của bà Ashton cũng bị mất.

Những chấn thương không khác của nạn nhân Mitchelhill. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Ashton có vết bầm tím lớn ở đầu, vai được gây ra bởi những cú đánh mạnh bằng vật cùn, 5 chiếc xương sườn trái cũng bị gãy. Tuy nhiên lần này, cái chết của bà Ashton là do ngạt thở. Hung thủ đã sử dụng chính chiếc quần lót của bà để siết cổ. Một lần nữa, nạn nhân không có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Cảnh sát bắt đầu hiểu ra khả năng họ đang theo dấu một kẻ giết người hàng loạt điên loạn. Các nạn nhân đều là người già, sống ở cùng một khu vực, đều bị tấn công, giết hại theo cùng một cách, ngay lối vào nơi ở của nạn nhân và tất cả đều bị cướp ví.

Tên sát nhân trong bóng tối

Bà Winfreda Ashton bị hung thủ dùng chính chiếc quần lót của bà để siết cổ.

Chẳng có manh mối nào và kẻ giết người thì biến mất như một bóng ma. Một lần nữa, nhóm đặc nhiệm thấy bối rối và bất lực. Chắc chắn phải có một người nhìn thấy một điều gì đó? Họ kiểm tra rất kỹ lưỡng lời khai của các nhân chứng và phỏng vấn những người đang sống tại viện dưỡng lão cũng như cư dân ở gần đó gồm tài xế xe buýt, tài xế taxi và những người đi tiếp thị. Thậm chí, họ đã gửi hồ sơ của vụ án này tới FBI với hy vọng giúp tìm ra một manh mối.

Cả khu vực bờ biển phía bắc của Sydney giờ đây ở trong tình trạng bị vây hãm. Phố xá vắng tanh và những ai có người thân lớn tuổi đều phải liên lạc thường xuyên. Vậy nhưng những vụ tấn công chưa dừng lại tại đó.

Ngày 18/10, bà Doris Cox (86 tuổi) được tìm thấy trong khu vườn phía trước viện dưỡng lão nơi bà sinh sống. Lúc này, bà Doris Cox đang cố trườn người về phía trước, thều thào kêu cứu, mặt bà đầy máu và bị mất vài chiếc răng.

Bà Cox sau đó cho biết, hung thủ đã tìm cách gợi chuyện khi bà trên đường trở về. Người đàn ông cùng đi với bà vào khu dưỡng lão, sau đó dùng toàn sức lực của mình để đập đầu bà vào tường gạch. Sau khi phát hiện trong túi xách của bà Cox không có tiền, hung thủ để mặc nạn nhân nằm đợi chết và bỏ đi.

Tuy nhiên, điều kì diệu đã xảy ra khi nạn nhân đã sống sót sau vụ tấn công. Song, do mắc chứng Alzheimer nên bà Cox đã mô tả mơ hồ hình dạng của thủ phạm khiến cảnh sát gần như đi nhầm đường. Và phải sau khi vài nạn nhân khác bị tấn công, cảnh sát mới có được những manh mối đầu tiên.

(Còn nữa...)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo Bí ẩn sát nhân “đồ lót": Những manh mối đầu tiên vào 4h00 ngày 28/3/2019.

Đàm Anh (Theo Murderpedia)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-an-sat-nhan-do-lot-nhung-cai-chet-dam-mau-966221.html