Bí ẩn về khách sạn bỏ hoang lừng lẫy một thời tại Sài Gòn

Chung cư 727 từng là khách sạn lừng lẫy một thời của trùm tài phiệt Nguyễn Tấn Đời. Nhưng nay bị bỏ hoang với những câu chuyện ma rùng rợn.

Ở Sài Gòn không ai không biết đến tiếng tăm của chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Xưa nó đã từng là một khách sạn lừng lẫy của ông trùm tài phiệt Nguyễn Tấn Đời.

Khách sạn có tên President Hotel là của ông Nguyễn Tấn Đời xây dựng. Ông Đời là một đại gia khét tiếng nhất phương Nam thời bấy giờ. Khách sạn được xây vào năm 1960 với 13 tầng, chia làm 6 tòa nhà 530 phòng.

Theo quan niệm phương Tây, số 13 là con số xui xẻo và ngay từ lúc đặt nền, các kiến trúc sư người Pháp đã rất quan ngại với con số này. Tuy nhiên, ông Đời không quan tâm và vẫn cho tiến hành xây dựng.

Khi tầng 13 sắp hoàn thiện thì hàng loạt tai nạn xảy ra như công nhân bị rơi từ giàn giáo, điện giật chết người … Án mạng cứ liên tiếp xảy ra và tầng 13 xây mãi cũng không xong.

Sau đó, ông Đời ngừng xây tầng 13 và mời pháp sư về yểm liên tục 3 ngày 3 đêm. Tương truyền rằng pháp sư đã chôn xác 4 trinh nữ ở 4 góc tòa nhà để yểm yêu ma.

Sau đó, quân đội Mỹ đã thuê toàn bộ khách sạn này cho lính ở nhưng chẳng hiểu sao tầng 13 vẫn để trống, tầng 12 được làm khu vui chơi giải trí.

Năm 1975, sau khi quân giải phóng tiến vào miền Nam và thu được thắng lợi thì tòa nhà được giao lại cho nhà nước. Hơn 400 phòng khách sạn được cải tạo thành nhà ở và cấp cho cán bộ, công nhân viên. Tầng 12 bị khóa lại, còn tầng 13 thì vẫn bỏ hoang.

Sau hơn nửa thế kỷ, chung cư đã dần xuống cấp. Tòa khách sạn bề thế một thời trở nên âm u vắng lặng. Người dân sinh sống tại đây cũng dần chuyển đi hết với nhiều lý do.

Những câu chuyện rùng rợn về 4 hồn ma trinh nữ lởn vởn càng làm cho chung cư cũ trở nên bí ẩn hơn.

Những đồ đạc, vật dụng hư hỏng không thể sử dụng bị bỏ lại trong phòng càng làm cho căn chung cư trở nên quái dị và ma mị.

Những hộ dân từng sinh sống trước đây lần lượt dọn ra ngoài. Nhà nước cũng cho chung cư vào diện cần quy hoạch nhưng hiện nó vẫn đóng cửa chưa bị dỡ bỏ.

Dường như chẳng ai dám bén mảng đến nơi này. Có hay chăng chỉ là nơi những đoàn làm phim ma hoặc phim tài liệu đến quay cảnh. Phim "Bụi đời chợ lớn" có những cảnh quay rất táo bạo ở đây.

Những câu chuyện về tiếng khóc trong đêm, những bóng trắng lảng vảng trong những góc tối, góc cầu thang vẫn được truyền miệng từ đời này đến đời khác, khiến chung cư 727 luôn nằm trong top những địa danh ma ám bí ẩn nhất Sài Gòn.

Theo Túc Mạch/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-ve-khach-san-bo-hoang-lung-lay-mot-thoi-tai-sai-gon/20190913084003002