Bị bắt gặp ngoại tình, vợ vẫn lớn tiếng trách móc tôi

Nghi ngờ vợ không chung thủy, tôi định vị số điện thoại và bắt gặp quả tang, vậy mà cô ấy vẫn lớn tiếng trách móc tôi...

Tôi và vợ bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau được 7 năm, thời gian đầu cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng sau đó có con cái, nên thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng hạn chế. Tôi lại hay đi công tác xa, vợ ở nhà với hai đứa con nên mệt mỏi cũng nhiều.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi không sống cùng bố mẹ, nhưng hai nhà sát vách nhau, bố mẹ tôi cũng khí tính, nên áp đặt lên cuộc sống của vợ, khiến cô ấy mệt mỏi. Tôi nhiều lần động viên vợ, đợi con lớn, đi làm, và đi học thì đỡ bị bố mẹ tôi soi mói.

Đến khi con bé được 2 tuổi, vợ tôi xin làm công nhân cho một công ty gần nhà, từ đó tôi thấy vợ thay đổi hẳn. Đi làm lâu lâu về quê một lần, tôi lại thấy bố mẹ phàn nàn vợ hay đi suốt ngày, thứ 7, chủ nhật cũng đi bỏ con cho bố mẹ chồng. Hỏi thì nói đi làm thêm, tăng ca, còn thực tế đi đâu thì không ai biết.

Tôi lại nghe hàng xóm nói có lần thấy người đàn ông đưa vợ về đến đầu làng, cô ấy còn ôm vào eo người đàn ông kia, hai người rất tình cảm. Tôi bắt đầu nhận thấy những điều bất thường trong sinh hoạt của vợ, nên định vị số điện thoại theo dõi và phát hiện cô ấy thuê nhà với một người đàn ông khác ở đây.

Người đàn ông kia cũng đã có gia đình, hai người làm cùng công ty với nhau, nhưng thuê căn phòng này để thi thoảng ngủ với nhau ở đó, mọi chuyện đã kéo dài vài tháng nay rồi, tức là chỉ sau khi vợ tôi đi làm được vài tháng hai người đã bắt đầu quan hệ.

Tôi và một vài người bạn đến và bắt gặp quả tang vợ với người đàn ông kia trong phòng, khi mở cửa, cả hai đang mặc quần áo. Tôi lao vào đánh người đàn ông kia, còn vợ thì ôm lấy tôi, và lớn tiếng trách móc rằng, vì tôi và gia đình tôi không ra gì, tôi thiếu sự quan tâm nên cô ấy mới phải tìm đến người đàn ông khác để tìm sự an ủi, yêu thương.

Cô ấy còn nói sẽ ly hôn, chứ không thể tiếp tục sống với tôi trong căn nhà ấy nữa, cô ấy sẽ nuôi đứa bé, còn đứa lớn thì tôi nuôi. Tôi không muốn ly hôn, vì để đến được với nhau chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Tôi cũng vẫn còn yêu vợ, không muốn các con buồn vì bố mẹ chia tay, nhưng tôi cũng không muốn mở mồm ra níu kéo một người đàn bà phản bội.

Vượng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/bi-bat-gap-ngoai-tinh-vo-van-lon-tieng-trach-moc-toi-3404406/