Bị bắt nạt ở trường học dẫn đến trầm cảm, nam sinh 14 tuổi lao mình vào đầu tàu hỏa tự̣ ṫử ngay trước mặt 50 bạn học

Khoảnh khắc Sam Connor, 14 tuổi lao người xuống đường ray xe lửa và bị tàu chẹt ngang cổ, có ít nhất 50 học sinh chung trường với cậu đang đứng và chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh hoàng này.

Mới đây, vụ việc một cậu bé học sinh trung học đã ṫử vong sau khi lao ra đường ray tàu hỏa khi tàu đang chạy tới trước mặt các bạn cùng lớp đã khiến dư luận nước Anh sôi sục. Một cuộc điều tra quy mô lớn đã được mở ra để điều tra rõ nguyên nhân cái ᴄhết của cậu bé.

Được biết, nạn nhân tên là Sam Connor, 14 tuổi. Sam là học sinh của trường Salesian, một ngôi trường ở phía Đông Nam nước Anh. Theo lời của một số bạn học cùng, Sam có thể thường xuyên bị bắt nạt ở trường nên dẫn đến trầm cảm. Gia đình của Sam cũng cho biết cậu bé có tính cách hòa đồng tuy nhiên lại hơi nhút nhát.

Sam Connor và mẹ, cậu bé đã qua đời sau khi lao vào một chiếc tàu hỏa tại ga Chertsey ở Surrey, phía Đông Nam nước Anh.

Trước khi lao ra đường ray xe lửa, Sam đã giao hết toàn bộ túi xách, điện thoại di dộng cho một một người bạn cùng lớp, thậm chí còn có tin đồn nổi lên rằng trong túi xách đó còn có ghi chú về mật khẩu điện thoại của Sam. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa được công bố. Chiếc điện thoại hiện tại được xem như một vật chứng và được cảnh sát khu vực dùng để điều tra.

Kỳ lạ là rất nhiều người bạn học cho rằng cái ᴄhết của Sam chỉ là tai nạn do cậu bé đùa nghịch với bạn hoc quá trớn nên "sẩy chân". Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của cảnh sát, họ khẳng định việc Sam lao vào tàu hỏa là "một hành vi có chủ đích".

Nhiều bạn học cho biết Sam thường xuyên bị bắt nạt ở trường nhưng một số khác lại phủ nhận điều ấy.

Một nguồn tin đã tiết lộ với cánh báo chí :"cậu bé đã đùa giỡn với các bạn học của mình nên dẫn đến tai nạn. Đấy là một điều vô cùng khủng khiếp và không phải là tự̣ ṫử. Sam tuy trầm tính nhưng được khá nhiều bạn bè yêu thích."

Bên cạnh một số bạn học cho rằng Sam bị bắt nạt, một số khác đã phủ nhận điều đó và nói rằng "Cậu ấy có một nhóm bạn cực thân, thật vô lí khi nói rằng học sinh trong lớp bắt nạt Sam"

Trước cái ᴄhết của Sam Connor, nhiều phụ huynh khẳng định có "văn hóa bắt nạt" tại trường, nhiều phụ huynh lên tiếng cáo buộc con cái của mình đã bị đánh vào đầu, bị các bạn học xâm hại ṫình ɖục với những lời lẽ thô bỉ.

Hình ảnh Sam bên đại gia đình của mình trước khi qua đời. Theo gia đình của Sam, cậu bé là một người vui tính nhưng ngại giao tiếp với người lạ.

Giám đốc điều hành James Kibble của trường trung học Salesian đã đưa ra tuyên bố trước phụ huỳnh rằng ông ấy "Tin rằng bạo lực học đường không phải nguyên nhân cái ᴄhết của Sam" và mong mọi người kiên nhẫn chờ cho tới khi cuộc điều tra của cảnh sát về cái ᴄhết được hoàn thành.

Gia đình của Sam Connor vô cùng suy sụp và đau lòng trước cái ᴄhết của cậu con trai nhỏ tuổi. Deborah Barrett, vợ cũ của cha Sam cho biết gia đình cô cũng đang gặp cú sốc trước cái ᴄhết của con trai chồng. Ba cô con gái ở với cô đều là chị em cùng cha khác mẹ với Sam và hiện tại họ đang rất đau lòng. Cô cũng cho biết thêm, Sam là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu bé rất dễ thương, có khiếu hài hước nhưng lại vô cùng nhút nhát khi nói chuyện với người ngoài.

Cái ᴄhết của Sam Connor đã để lại một nỗi đau quá lớn cho gia đình của cậu bé.

Rất nhiều cố vẫn và một chuyên gia tâm lý học về giáo dục học đường đã được cử đến trường trung học của Sam để điều tra xem liệu Sam có thật sự bị bắt nạt ở trường hay không.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bi-bat-nat-o-truong-hoc-dan-den-tram-cam-nam-sinh-14-tuoi-lao-minh-vao-dau-tau-hoa-tu-tu-ngay-truoc-mat-50-ban-hoc-76562.html