Bị cầm hòa trên sân nhà, Hà Nội FC tự làm khó mình

Ở trận chung kết lượt đi liên khu vực trong khuôn khổ AFC Cup 2019 diễn ra tối 25/9, mặc dù làm chủ thế trận, nhưng lại để đối thủ 25/4 (Triều Tiên) gỡ hòa ở những phút cuối, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm sẽ gặp khó trong trận lượt về sắp tới tại Bình Nhưỡng.

Với tinh thần của nhà vô địch V-League, Câu lạc bộ Hà Nội dễ dàng kiểm soát thế trận. Trên hàng công, những học trò ưu tú của thầy Nghiêm gồm Quang Hải, Văn Quyết và Omar đã tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành của đội bóng đến từ Triều Tiên.

Nhiều pha bóng ngon ăn bị các cầu thủ Hà Nội bỏ lỡ đáng tiếc. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Nhiều pha bóng ngon ăn bị các cầu thủ Hà Nội bỏ lỡ đáng tiếc. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Tuy nhiên, đội khách mới là người mở tỉ số của trận đấu. Ở phút 20, từ đường căng ngang bên phía cánh trái của Son Phyong-il, hàng phòng ngự của Hà Nội đã sơ sẩy khi để Rim Chol-min được tự do di chuyển, tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho 25/4.

Chỉ 1 phút sau đó, từ tình huống căng ngang đầy nỗ lực của Kebe, đội trưởng Văn Quyết đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để dứt điểm cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát trong sự hụt hẫng của đội khách.

Lấy lại tinh thần, Hà Nội đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép trên hàng công. Nhiều pha áp đảo khiến cho khung thành đối thủ luôn rơi vào trạng thái báo động. Chỉ 7 phút sau, từ tình huống phối hợp trung lộ khá bài bản, Kebe đã có pha di chuyển thông minh phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ thành An Song-il, 2-1 cho Hà Nội. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Văn Quyết và các đồng đội đã có một trận đấu khó khăn trên sân nhà trước đối thủ đến từ Triều Tiên. (Ảnh:Mạnh Tiến)

Bước sang hiệp 2, nửa sân bên phía đội khách vẫn là điểm nóng, chứng kiến những màn phối hợp đẹp mắt của Quang Hải và các đồng đội. Tiếc rằng, rất nhiều cơ hội đã trôi qua trước sự vô duyên của các chân sút Hà Nội lẫn sự xuất sắc của thủ thành 25/4.

Đáng tiếc hơn, có một bàn thắng sau đó đã không được công nhận khi Pape Omar của Hà Nội đã để bóng chạm tay trong một tình huống trước khi bóng đi vào lưới.

Từ nửa cuối của hiệp 2, đoàn quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động giảm nhịp độ trận đấu, lui về phòng ngự để giữ tỉ số.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc lại diễn ra ở phút 87, từ tình huống mất bóng của Quang Hải và đường chuyền sai của Văn Quyết, Kim Ju-song đã tung ra một cú sút xa bất ngờ từ ngoài vòng cấm, bóng đi vào góc xa khung thành, nỗ lực cản phá của thủ thành Bùi Tiến Dũng trở nên vô hiệu.

Những phút ít ỏi còn lại của trận đấu không làm cho Hà Nội thay đổi kết quả hòa của trận đấu. Có thể nói, Hà Nội đã có một trận đấu không tệ trên sân nhà, nhưng lại thiếu đi sự may mắn để tạo lợi thế trước trận chung kết lượt về liên khu vực trên sân Bình Nhưỡng.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bi-cam-hoa-tren-san-nha-ha-noi-fc-tu-lam-kho-minh-96921.html