Bị cấm nhiều tướng, 'thần rừng' VN vẫn giúp LNG giành chiến thắng

Tối 19/6, Lining Gaming (LNG) của SofM đã giành chiến thắng thuyết phục trước World Elite (WE) để tiếp tục tham vọng giành ngôi đầu bảng tại LPL.

Kể từ khi Snake Esports đổi tên thành LNG, họ giành chiến thắng 3 trận liên tiếp tại LPL mùa Hè 2019. LNG được kì vọng tiếp tục giành chiến thắng bởi WE đã thua 4 trận và đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Dấu ấn của khâu cấm - chọn trong 2 ván đầu tiên

Trong những trận thắng vừa qua của LNG, SofM để lại dấu ấn rất lớn. Do đó, trong ván đầu tiên, WE đã cấm 3 vị tướng đi rừng gồm Olaf, Rek'sai và Sejuani để hạn chế sức mạnh của người chơi đến từ Việt Nam.

Tuy nhiên, SofM và các đồng đội đã có sự lựa chọn mở là Aatrox, vị tướng có thể sử dụng ở cả đường trên, đường giữa và đi rừng. Điều này giúp LNG có thể chọn các vị tướng khắc chế đối thủ ở những lượt tiếp theo.

Khâu cấm - chọn thông minh của LNG đã đem lại hiệu quả. Những vị tướng nhiều sát thương trong giai đoạn đầu là Aatrox, Akali và Sylas giúp LNG có được nhiều lợi thế. Đến phút 20, LNG đã dẫn WE 5-0 về số mạng hạ gục.

Nhưng điều này khiến các tuyển thủ LNG chủ quan. SofM, Plex và Asura liên tục bị bắt lẻ khiến WE có được nhà lính siêu cấp đường giữa. Ngay sau đó, WE chính thức vươn lên dẫn trước LNG với con Baron ăn được ở phút 32.

 Tình huống WE tràn vào nhà LNG để kết thúc trận đấu nhưng bị phản công.

Tình huống WE tràn vào nhà LNG để kết thúc trận đấu nhưng bị phản công.

Tưởng chừng như ván đấu đã nằm gọn trong tay của WE khi họ tiếp tục có nhà lính đường dưới của LNG. Tuy nhiên, WE đã phải trả giá khi có tham vọng muốn kết thúc trận đấu. LNG có đòn phản công xuất sắc, quét sạch đội hình đối thủ 2 lần liên tiếp và kết thúc ván 1 ở phút 39.

Ở ván thứ 2, WE vẫn cấm 3 vị tướng đi rừng của SofM như ván 1. Tuy nhiên, những nhà cựu vô địch LPL đã trên cơ LNG trong khâu cấm - chọn. LNG vẫn chọn bộ 3 Akali, Aatrox và Sylas. Trong khi đó, WE chọn Renekton để đối đầu với Akali ở đường trên.

Flandre với vị tướng Akali đã chơi xuất sắc ở ván 1. Do đó, WE quyết định khai thác triệt để người chơi này. Người đi rừng Beishang liên tục tấn công vào Flandre và khiến anh chàng này phải nằm xuống 3 lần chỉ sau 10 phút.

Điều đáng nói, Beishang luôn hạ gục Flandre lúc lính đẩy vào trụ rất nhiều khiến chênh lệch chỉ số lính giữa 2 người chơi đường trên ngày càng nới rộng. Dù vậy, Plex, SofM và Asura đã chơi tốt để níu lại hi vọng cho LNG.

Bước ngoặt trận đấu đến ở pha giao tranh tổng ở phút 37. Akali của Flandre đã không còn đủ sức mạnh để uy hiếp tính mạng của xạ thủ Mystic bên phía WE. Với lượng sát thương khổng lồ của vị tướng Kai'sa, Mystic bắn nát đội hình LNG.

Sau đó, WE có được con Baron và 3 trụ nhà lính bên phía LNG. Phút 44, với sự giúp sức của lính siêu cấp, các thành viên WE tràn thẳng vào nhà đối phương và kết thúc ván đấu. Tỉ số lúc này là 1-1.

Sự trên cơ của SofM so với đối thủ

WE quyết tâm không để SofM có được những lựa chọn mạnh nhất khi lần thứ 3 liên tiếp họ cấm 3 vị tướng như ván 1. SofM cũng có lần thứ 3 trong trận đấu sử dụng vị tướng Aatrox.

Lần này, SofM đã chơi tốt hơn người đi rừng của đối phương. "Thần rừng" Việt Nam vừa gây được sức ép lên các đường của WE, vừa cướp quái rừng của Beishang. SofM cũng là người kiểm soát toàn bộ rồng trên bản đồ.

Dù bị cấm đi nhiều vị tướng thuận tay nhưng SofM vẫn chơi tốt. Ảnh: Lining Gaming.

Ở trận đấu này, chàng trai người Việt Nam vẫn thể hiện sự ổn định trong xuyên suốt 3 ván đấu. Anh là điểm tựa để các đồng đội như Flandre, Plex hay Asura tỏa sáng. Phút 27, khi chênh lệch giữa LNG và WE đã lên đến 8000 vàng, SofM và các đồng đội đã ăn thành công Baron mà không vấp phải bất kì sự kháng cự nào. Chỉ 3 phút sau, LNG đã có được 3 nhà lính siêu cấp của WE và dễ dàng chấm dứt trận đấu.

Với trận thắng trước WE, LNG đang có hiệu số 4 thắng - 0 thua và áp sát đội đầu bảng Funplus Phoenix (FPX). FPX đang có nhiều hơn LNG 1 trận thắng nhưng cũng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-cam-nhieu-tuong-than-rung-vn-van-giup-lng-gianh-chien-thang-post958382.html