Bị cáo đoạt mạng người sau chầu hát karaoke được thoát 'án tử'

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tài An (SN 1990, ở Thường Tín, Hà Nội) về tội Giết người. Xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của An để giảm án từ 'tử hình' xuống 'tù chung thân'.

Bị cáo An tại tòa

Bị cáo An tại tòa

Gây án sau khi đi dự sinh nhật bạn

Theo nội dung bản án sơ thẩm, tối 23/9/2016, Nguyễn Tài An cùng vài người bạn đến dự sinh nhật của anh Vũ Văn Thắng (SN 1998, ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội). Ăn uống xong, chủ nhân tiệc sinh nhật rủ khách đi hát karaoke tại một quán gần nhà. Hát đến khoảng 23h cùng ngày, quán đến giờ đóng cửa nên anh Thắng rủ An và những người khác sang một quán karaoke khác để hát tiếp.

Trên đường đi, anh Thắng gặp anh Nguyễn Văn Huy cùng vài người bạn khác. Do quen biết nhau từ trước, anh Thắng rủ anh Huy đi hát cùng cho vui và được họ nhận lời.

Tại quán karaoke mới, một số thanh niên trong nhóm anh Thắng ra sảnh tầng 2 ngồi chơi. Tại đây, họ nhìn thấy cô gái tên Thảo đang ngồi cùng vài thanh niên ở đó. Lầm tưởng cô gái xinh xắn này là nhân viên quán karaoke nên một thanh niên trong nhóm Thắng rủ người đẹp vào phòng hát cùng cho vui. Lời qua tiếng lại khiến mâu thuẫn nảy sinh giữa nhóm Thắng và nhóm bạn cô gái. Vừa lúc đó, anh Huy từ phòng hát đi ra liền chạy tới can ngăn.

Đúng lúc anh Huy đang can ngăn hai nhóm thì An cũng vừa đến quán karaoke. Chưa biết đầu đuôi câu chuyện như nào, An đã xông vào bóp cổ anh Huy vì tưởng anh Huy đánh nhau với mấy người đi cùng cô gái tên Thảo. Sự việc sau đó nhanh chóng được hóa giải vì tất cả chỉ là hiểu lầm.

Sau đó, An rời quán hát cùng anh Hưởng và được anh Hưởng chở về nhà bố vợ. Khi thấy An gọi điện chửi bố ruột không ngớt, anh Hưởng lại chở An ra về. Trước khi ra về, An cầm theo chiếc kéo nhọn thấy ở ngoài cổng.

Khi An và anh Hưởng về tới cổng chùa thôn Nhị Châu (thuộc địa bàn của xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) thì bất ngờ gặp anh Nguyễn Văn Huy đang ngồi sau xe máy một người khác. Thấy anh Hưởng dừng xe, bạn anh Huy cũng dừng xe. Tưởng anh Huy đến đánh An, anh Hưởng nói: “Ông ơi, có gì thì thôi, toàn anh em say rượu cả mà”, đồng thời bắt tay với anh Huy.

Sau cái bắt tay đó, anh Huy đi về chỗ An nhưng bất ngờ bị An cầm kéo đâm một nhát trúng ngực, ngã xuống mương nước ven đường. Anh Huy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nước mắt người mẹ

Ngày 12/9/2017, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo An tử hình về tội Giết người. Sau đó, An đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm hôm 16/7 tại TAND Cấp cao, mẹ An luôn hướng đôi mắt hoe đỏ về phía đứa con trai duy nhất đang ngồi một mình sau bục khai. Theo chia sẻ của mẹ bị cáo An, An là một người con rất có hiếu. Biết mẹ bị bệnh xương khớp nặng, không thể tự đi vào những hôm trái gió trở trời, An cõng mẹ vào nhà vệ sinh, chăm sóc, động viên mẹ…

Tại phiên tòa, An luôn tỏ rõ sự ăn năn hối hận, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có được cơ hội làm lại cuộc đời, được về chăm sóc mẹ. Bên cạnh đó, bị cáo An cũng đưa ra được một số tình tiết giảm nhẹ mới.

Sau khi nghị án, căn cứ vào bản án sơ thẩm, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, tại phiên tòa bị cáo thể hiện rõ sự ăn năn hối hận; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và chính quyền địa phương có văn bản xin giảm hình phạt cho bị cáo. Bản thân bị cáo đã có thời gian tham gia quân đội, gia đình có công với cách mạng… Vì vậy, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt An tù chung thân về tội Giết người.

Nghe tòa tuyên mức án trên, mẹ bị cáo An đã khóc vì đứa con trai duy nhất của bà đã có con đường sống.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/bi-cao-doat-mang-nguoi-sau-chau-hat-karaoke-duoc-thoat-an-tu-402816.html