Bị cha dượng la mắng, gã trai vung dao đâm chết người

Cho rằng cha dượng la mắng khiến bản thân bị 'mất mặt' trước nhiều người, Lắc ra phía sau nhà lấy con dao rồi bất ngờ đâm ông Khuôn nhiều nhát từ phía sau, gây thủng phổi.

Ngày 3/3, CQĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này đã tiến hành thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trung Lắc (27 tuổi), xã Đông Hưng, huyện An Minh (Kiên Giang) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Võ Văn Khuôn, cha dượng của Lắc, trú tại địa phương.

Báo Công an nhân dân đưa tin, trước đó, vào chiều 20/2 (mùng 5 Tết), ông Khuôn tổ chức nhậu tại nhà, trong đó có Lắc cùng tham gia.

Đối tượng Lê Trung Lắc. Ảnh: CAND

Trong lúc nhậu, "rượu vào lời ra" khiến Lắc và cha dượng xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên này bị cha dượng la mắng.

Cho rằng bản thân bị làm "mất mặt" trước nhiều người, sẵn hơi men, Lắc ra phía sau nhà lấy con dao rồi bất ngờ đâm ông Khuôn nhiều nhát từ phía sau, gây thủng phổi, theo báo Pháp luật Plus.

Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Lắc bị người dân xung quanh vây bắt, giao cho cơ quan công an.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-cha-duong-la-mang-ga-trai-vung-dao-dam-chet-nguoi-228564.htm