Bị cha tạt nước sôi, bé trai 11 tuổi phỏng nặng

Chiều 22-10, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã lấy lời khai người cha nghi gây thương tích cho con và vào bệnh viện làm việc với bé trai đang được cấp cứu tại đây.

“Bước đầu xác định, cháu bé bị phỏng là do bị tạt nước sôi vào người, còn nguyên nhân thế nào công an sẽ làm rõ”, ông Tạo cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-10, em Nguyễn Duy Lộc (SN 2008, ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa) chơi đùa cùng em ruột ở trong nhà, sau đó làm người em bị trúng đau.

Đi từ dưới bếp lên, Nguyễn Duy Khanh (SN 1982, cha Lộc) nhìn thấy nên bực mình. Thấy con sợ nhưng đang cầm ly nước sôi lên pha trà, Khanh đã tạt thẳng vào người Lộc.

Cháu Lộc đang điều trị tại buồng số 13 bệnh viện H.Thạnh Hóa

Cháu Lộc đang điều trị tại buồng số 13 bệnh viện H.Thạnh Hóa

Bị lãnh trọn ly nước sôi, vết phỏng nặng làm đau rát nên Lộc chạy lên giường nằm kêu khóc. Khanh lúc này biết mình đã nặng tay với con, hoảng hốt gọi báo cho mẹ ruột là bà Phạm Thị Tám (SN 1963, ngụ cùng ấp) chạy đến cùng chở đi bệnh viện huyện Thạnh Hóa cấp cứu.

Kết quả kiểm tra, vết phỏng 60% độ 2 ở phía vùng vai cánh tay trái. Một số vùng ngực và bụng bị thương tích nhưng nhẹ hơn. Bà Tám chia sẻ: "Hai ngày nay tôi ở chăm sóc, do gia đình nghèo đi mượn được 1 triệu đồng đóng viện phí, giờ phải về mượn thêm”.

Minh Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bi-ba-tat-nuoc-soi-be-trai-11-tuoi-phong-nang_81859.html